BỮA LÀNG...
Lê Nhuệ Giang
Về nơi ngô nướng, khoai vùi
Lọ lem lấm láp nụ cười trẻ trâu
Những trưa bêu nắng cháy đầu
Mông lằn lươn... chẳng quên đâu: khăng cầu!
Về nơi bịt mắt bắt nhau
Chạm ngực bạn gái lần đầu... thót tim!
Thoắt đi qua tuổi trốn tìm
Chia đàn sẻ bộng, bóng chim cuối trời...
Lẫn trong trận mạc muôn nơi
Lẫn trong cơm áo dòng đời ngay, gian
Người đang nằm lại đại ngàn
Kẻ vào bóc lịch trại giam... ai ngờ!
Người làm chức lớn, nhà to
Người về cuốc ruộng, chăn bò, xe ôm...
Đơn phương... ai lặng lẽ buồn
Tham, quyền, kẻ dám bán buôn đất làng .
Mừng em giầu có cao sang
Thương em rủi phận đa đoan, nhỡ nhàng
Tuổi, phi như ngựa bất kham
Người thanh thản sống, kẻ toan tàng hình
Xuân vui... giữa hội quê mình
Bữa làng, chén tạc, sân đình... ngắm nhau!
L.N.G
___________________
Tác giả Lê Nhuệ Giang
Hội VHNT Ninh Bình
Email: lelinhgiang1@gmail.com
ĐT: 01698862683
|
VỀ LÀNG Lấy chữ của BỮA LÀNG cảm tác |