HOA GẠO ĐỎ

Thái Hưng
Hoa gạo cháy đỏ vùng trời
Để ta thắp lại một thời xưa, xa
Gió về cái rét tháng ba
Áo người đan dở, để ta đợi chờ
Tình đầu vụng dại, ngu ngơ
Người đi bỏ lại sợi tơ rối bời
Người đi chẳng hẹn một lời*
Ta về nhung nhớ “một thời xa” xưa
Cầm tay ngày ấy tiễn đưa
Cổng trường hoa gạo lệ mưa đỏ trời...
T.H
* Một thời xa- thơ Mai Tuyết Nghĩa.
_____________________
Tác giả: Thái Hưng
Đ/c: Số nhà 12- Ngõ 394 Đội Cấn-
P. Cống Vị- Q. Ba Đình- Tp. Hà Nội.
Email: thaihung1945@gmail.com
|
Lấy chữ của HOA GẠO ĐỎ cảm tác |