NHỚ THÁNG NĂM
Trịnh Văn Nhân
Tháng Năm náo nức về Vinh
Bay trong nỗi nhớ quê mình em ơi
Xanh xanh Hồng Lĩnh đây rồi
Kia cầu Bến Thủy bên đồi thông reo
Dẫu chưa xóa hết đói nghèo
Quê ta đã đổi thay nhiều hôm nay
Một vùng non nước mê say
Thêm yêu biết mấy trời mây quê mình.
Theo câu ví dặm ân tình
Ta bay chào những công trình đang xây
Tháng Năm đẹp lắm đất này
Ngỡ như có Bác cùng bay trở về.
T.V.N
____________________
Tác giả Trịnh Văn Nhân, nguyên Captain
airbus 330 đoàn bay 919 VietNamairlines,
ĐT: 0913929805 ,Đ/c: 33 ngõ 117, Nguyễn Sơn
Quận Long Biên - Hà Nội
Email: trinhnhan1948@yahoo.com
|
Xin có đôi dòng cảm tác chia sẻ với tác giả Trịnh Văn Nhân Lấy chữ của NỖI NHỚ THÁNG NĂM cảm tác |