ĐỜI EM
Viết cho N.T.B
Hương Sinh
Dằn từng giọt lệ vào trong
Con tim đau quặn, nỗi lòng ngổn ngang
Xuân xanh lệch mắt trai làng
Xế chiều hiu hắt đò ngang bến buồn
Cánh đào dưới trận mưa tuôn
Tả tơi trước những nguồn cơn bão đời
Phũ phàng mây phủ chơi vơi
Tìm đâu có ánh mặt trời dẫu xa
Đâu màng để có gấm hoa
Chắt chiu từng hạt cho qua tháng ngày
Cầu trời vợi bớt tai bay
Tấm thân san sẻ vơi đầy tháng năm
Đêm dài, dài những trở trăn
Mong mưa rũ sạch gian truân cõi đời
Năm canh ghì chặt đơn côi
Má đào cũng một kiếp người đi qua.
Băng Cốc, tháng 4/2011
H.S
_____________
Tác giả Hương Sinh, ĐT: 01237124046
Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên
Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn
|
Càng đọc và ngẫm suy càng thấy thương cho đời em : Huong Sinh Chia sẻ với tác giả Hương Sinh, nhân đọc bài thơ "Đời em" Bạn Hương Sinh thăn mến! Lấy chữ của ĐỜI EM cảm tác Lấy chữ của ĐỜI EM cảm tác Đọc bài thơ "Đời em" của tác giả Hương Sinh quá lâm ly. Xin chia sẻ cùng tác giả bài: Đôi dòng chia sẻ với tác giả Hương Sinh về "Đời Em": Bài thơ hay, nhuần nhị điệu vần lục bát và chứa chất nỗi niềm cho một thân phận "đào hoa bạc phận". Viết tiếp đôi câu với Hương Sinh: "Năm canh ghì chặt đơn côi TƯƠNG TƯ (Do trục trặc kĩ thuật, một bài cảm nhận của tác giả Vũ Ngọc Huyên đã bị thất lạc, xin vui lòng gửi lại) |