Thứ ba, 23/06/2026,


Không nhau (Nguyễn Vĩnh Tuyền) (03/05/2011) 

KHÔNG NHAU

 

 

 

                  Nguyễn Vĩnh Tuyền

 

 

 

không nhau, cả nghĩ, thiểu suy?
cái quên thì nhớ, nhớ thì lại quên


không nhau, vò chữ ghép tên?
chữ tình neo mãi bến thuyền không xuôi


không nhau, buồn rũ, khát vui?
yêu dâng ngọn bão giữa trời không yên?


không nhau nghiệm phút ưu phiền
không nhau hẫng hụt, triền miên, vơi đầy...

 

nhớ mong tính đốt ngón tay
không ai muốn có những ngày không nhau...

 

 

N.V.T

 

 

__________________________

 

Tác giả Nguyễn Vĩnh Tuyền
Điện thoại: 0982130245
Email: tuyenthu1111@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đào Tuyết Thành - daotuyetthanh@gmail.com - 0123 228 2766 - xudoai.blogtiengviet.net  (Ngày 5/05/2011 01:43:57 PM)

không vào bảo thư Tuệ Nhãn
Không gặp L - G Vĩnh Tuyền
Trở về ngôi nhà lục bat
Thấy người...tâm sự nỗi niềm
trời thơ đâu rộng, đâu hẹp
có nhau mà chăng có nhau
hữu duyên, nỏ tìm cũng đến
vô duyên chẳng biết mô tìm.
Quý chào bạn, chúc vui vẻ!!! ĐTT

  NGUYỄN VĨNH TUYỀN - tuyenthu1111@gmail.com - 0982130245 - 27-Ngách 1/152 - Hoàng Quốc Việt - tổ 27 - phường Nghĩa Đô Quận Cầu Giấy Hà Nội  (Ngày 4/05/2011 05:17:03 PM)

Nguyễn Vĩnh Tuyền tôi xin Cảm tạ các Quý Bạn đã đọc KHÔNG NHAU và chia sẻ cùng các Vần –Thơ-Hoạ tuyệt hay như thể ‘nâng cấp’ cho thi phẩm thêm tươi màu, thắm sắc.
Xin mượn chữ để kết nối tri ân cùng các Quý Bạn với đôi vần cảm tác sau:



CHIA SẺ CÓ NHAU

Cảm trang lục bát chấm com
Kết chúng mình lại để còn có nhau:

Tình thơ bảy sắc, chín màu
Thành Huân khéo hoạ mấy câu Vợ-Chồng
Duyên trăm năm tự trói lồng
Nghía tình chồng vợ đầy đồng mưa sa
Có nhau thắm bản tình ca
Phan Hoàng Hà Nội , Người xa - Tình gần
Không nhau hụt hẫng tình thân
Tình đời ngao ngán, bước chân nặng nề
Phạm Minh Giắng buồn tái tê
Con thuyền neo bến người về nơi đâu?...
Cánh hoa buồn rũ không nhau
Thương Giang xót đến nhoà màu nụ hôn?
Bờ môi đắng chát cô đơn
Phương trời lủi thủi giọt buồn lặng câm…

CÓ NHAU chia sẻ lỡ - lầm
Xoá muôn nỗi khổ âm thầm KHÔNG NHAU

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 3/05/2011 05:38:52 PM)

NGHĨA VỢ-TÌNH CHỒNG

Có nhau nhà ấm tiếng cười
Không nhau hoa rũ,hương vời vợi xa.

Có nhau lòng hát tình ca
Không nhau bão táp mưa sa đầy đồng.

Em ơi...nghĩa vợ-tình chồng
Trăm năm duyên-nợ trói lồng cả hai!

T/h
NGày 03/05/2011.

  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com - 01223475689 - Hà Nội  (Ngày 3/05/2011 01:47:04 PM)

Không nhau đi đứng một mình
Cái chân thì nặng, cái tình thì vơi

Không nhau chán cái sự đời
Ở nhà thì vắng, đi chơi thì buồn

Có nhau sẽ thấy vui hơn
Mong người đừng giận, để còn ...có nhau!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 3/05/2011 10:10:53 AM)

Không nhau thì nhớ thì đau
Thuyền neo mà bến chẳng sâu lại buồn.

Phạm Minh Giắng

  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 097 00.33.266 - kiev-Ucraina  (Ngày 3/05/2011 08:22:22 AM)
Xin có đôi vần thơ họa cùng tác gải bài thơ:KHÔNG NHAU

KHÔNG NHAU...

Không trăng , buồn rũ cánh hoa..
Không nhau trời đất như là rộng hơn...

Không còn trao những nụ hôn.
Bờ môi mặn chát cô đơn ngậm ngùi....

Không cùng chia sẻ buồn vui,
Phương trời cách biệt lui cui lặng thầm...

Không gần an ủi hỏi thăm.
Nên chênh chao mãi...bao năm hẹn hò...

Thương Giang
Các bài khác: