Thứ ba, 23/06/2026,


Tình biển (Trần Mạnh Tuân) (02/05/2011) 

TÌNH BIỂN

 

 

                                          Trần Mạnh Tuân

 

(Viết ở biển Hải Thịnh, Nam Định)

 

Rì rầm biển hát chiều nay,

Đến từ đâu? Suốt đêm ngày sóng xô.

Ngàn năm sóng mãi hôn bờ,

Tình ai sánh được mộng mơ biển tình?

 

Dạt dào biển hát lòng mình,

Mặn mòi đằm thắm trung trinh trọn đời.

Trao nhau vẫn chỉ một lời,

Chẳng xao lòng dẫu bao người đắm say.

 

Biển tình xa vẫn ngất ngây,

Bạc đầu vẫn nhớ về đây với bờ.

Bao năm tháng, bấy đợi chờ,

Đa tình mà chẳng bao giờ đổi thay.

 

Bão giông sóng dập vơi đầy,

Ghen tuông chút để tình này thêm hương.

Thì thầm hứa mãi yêu thương,

Đừng so tình biển, cố vương tình người!

 

T.M.T

 

 

_________________________

Tác giả Trần Mạnh Tuân. Hà Nội,

Tel. 091353 0266

Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 7/05/2011 06:27:03 AM)

Cám ơn Tú Cười, xin tiếp lời:

MỘNG MƠ...
Về nhà vương vấn... nên thơ,
Tình gì? Tình biển đợi chờ... đặt tên.
Tình này thấp thoáng bóng em,
Không em... Thơ phú ai thèm viết đâu!

Mộng mơ... Thi sĩ hàng đầu!
Một mình, cứ ngỡ thắm màu tình vương!
Thế rồi thả sức yêu thương,
Nàng thơ chỉ gặp dọc đường vậy thôi!

Đừng ghen mà khổ em ơi!
Trót yêu, đừng dại lấy người làm thơ!
Một đời cứ mộng cứ mơ,
Chân không đến đất, bấy giờ kêu ai?

TMT

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hầ Nam   (Ngày 5/05/2011 09:53:38 PM)


BƠI...
( Tặng Trần Mậnh Tuân )
Lâu rồi... ra biển mộng mơ
Về nhà nhớ sóng vỗ bờ...nôn nao
Cầu mong biển hoá thành ao
Rủ cô hàng xóm nhảy ào cùng bơi...

Một lần...ra biển nhớ đời
Người dưng cứ ngỡ quen rồi...mộng mơ...
Tú Cười

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 4/05/2011 12:45:41 AM)

TÌNH BIỂN... CÁM ƠN!

Lâu lâu mới có một lời,
Lần này TÌNH BIỂN trao người vấn vương.
Mênh mang tình những yêu thương,
Dạt dào yêu... biển vẫn thường thế thôi.

Minh Giắng... cảm tác đôi lời,
Vẫn lời của biểnđầy vơi lòng mình.
Thầy Tùy... góp VỚI BIỂN tình,
Có tình yêu lớn... để mình trong nhau.

Cao Trần Nguyên... mượn hai câu,
Thêm vào thành một khổ... sau tặng người.
Thầy Hòa... đọc ngất ngây lời,
Hỏi câu rất khó, tình đời ai đây?

Tú Trần... họa rất đủ đầy,
Cám ơn ƯỚC HẸN đắm say biển tình.
Đõ Văn Kệ... trải lòng mình,
Một lần trước biển rung rinh tim này!

Minh Dung... họa BIỂN CHIỀU NAY,
Mang về blog treo ngay giữa nhà.
Đinh Thường... lời lẽ mặn mà,
Chúc xong lại có thơ... hòa biển xanh.

Đinh Nam... chia sẻ lòng thành,
MÃI YÊU THƯƠNG... phải nói thành lời yêu!
Trần Trọng Tâm... dạo biển chiều,
Dấu chân trên cát... bao điều sắc sâu.

Cẩm Linh... NIỀM NỖI BÃI DÂU,
Tuyệt vời bài họa... từng câu đúng vần!
Lan Chi... nhắc lại mấy lần!
Trăm, nghìn năm... biển tình ngần ấy thôi!

Bùi Thị Bình... họa tuyệt vời,
CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN đầy vơi nỗi lòng.

Cám ơn các bạn cảm đồng,
Sẻ chia TÌNH BIỂN những mong trao đời,
Nói sao hết... Cám ơn lời,
Một lần thêm nữa tình người trao nhau!

Trần Mạnh Tuân

  Bùi thị Bình  - binhcuong206@yahoo.com  - 0912 129 748 - Ninh Bình   (Ngày 3/05/2011 09:06:00 PM)

CHUYỆN TÌNH CỦA BIỂN !
(Thân họa cùng Anh Trần Mạnh Tuân)


Biển ngàn xưa, biển hôm nay
Triền miên vẫn cứ đêm ngày sóng xô
Biển không có bến có bờ
Vì yêu nên cứ ngẩn ngơ chữ tình

Thầm thì biển hát riêng mình
Thủy triều lên xuống phân minh một đời
Có khi chẳng nói nên lời
Ầm ào biển vẫn bồi hồi mê say

Khi yêu biển cũng như ngây
Khi thương biển cũng đắm say bến bờ
Cũng tha thiết , cũng trông chờ
Xa vạn dặm, chẳng mơ hồ đổi thay

Sóng xô bờ cát thêm đầy
Để bao năm vẫn ngày ngày tỏa hương
Biết chung thủy , biết nhớ thương
Chuyện tình của biển vấn vương lòng người !

  Lan Chi -  lanchi201104@yahoo.com.vn - 0862703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 2/05/2011 10:41:59 PM)

Gửi tác giả TRẦN MẠNH TUÂN nhân đọc TÌNH BIỂN

Nghìn năm biển vẫn mặn mòi
Trăm năm cát vẫn bên đời sóng ru
Nghìn năm biển cứ hoang vu
Trăm năm cát vẫn đau từ sóng xô

Lan Chi

  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long Bình Thạnh TPHCM  (Ngày 2/05/2011 09:38:21 PM)

Nhân dịp đang ở biển,đọc được TÌNH BIỂN của thi sĩ Trần Mạnh Tuân. Cẩm Linh xin có đôi dòng họa cùng TÌNH BIỂN

NỖI NIỀM BÃI DÂU

Mưa rơi tí tách sớm nay
Biển tình Nam Định đêm ngày sóng xô
Bãi Dâu sóng chẳng vỗ bờ
Để bờ cát trắng ngẩn ngơ buồn tình

Chuyện trò Cát chỉ một mình
Lẽ nào Cát mãi mong manh tình đời
Sóng ơi xin hãy ngỏ lời!
Để tình Cát mãi cùng người đắm say

Yêu ai ta cứ ngất ngây?
Mộng mơ Sóng hãy về đây với bờ
Bao nhiêu mưa ,bấy nhiêu chờ
Mặn mà ta chẳng bao giờ đổi thay

Phong ba bão tố tràn đầy
Bãi Dâu sóng vỗ bờ này sắc hương
Âm thầm ta mãi yêu thương
Đẹp tình em mãi vấn vương nhớ người!
Cẩm Linh

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam định  (Ngày 2/05/2011 09:38:57 PM)

Xin đồng cảm với TÌNH BIỂN của Trần Mạnh Tuân

Tình yêu biển đến ngàn sau
Vẫn nồng như buổi ban đầu đó thôi
Có trong hương biển mặn mòi
Cà phê giọt đắng đầu môi mấy lần
Vẫn còn trên cát dấu chân...
Tình ai lẻ bóng.... biển gần hoá xa...!

Trần Trọng Tâm

  Đinh Nam - ĐinhNam0162@yahoo.com - 0947541920 - Giao Thủy - Nam Định  (Ngày 2/05/2011 11:30:43 AM)

MÃI YÊU THƯƠNG

Ai hòa cùng biển chiều nay?
Người từ đâu đến? biển này sóng xô
Sóng tung hoa trải trắng bờ
Du dương bản nhạc giấc mơ biển tinh

Biển em giữ kín lòng mình
Bao nhiêu kỷ niệm lung linh trong đời
Cứ đâu phải nói thành lời
Chỉ là con mắt , nụ cười vẫn say

Qua rồi mà vẫn đắm say
Nào đâu đã hết phút giây bến bờ
Gặp rồi ngày tháng biển chờ!
Ơi người xin chớ hững hờ đổi thay

Thủy triều dẫu có vơi đầy
Ngập phơi là để tháng ngày đậm hương
Hứa đi người! mãi yêu thương.

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 2/05/2011 09:40:08 PM)

Gửi anh Trần Mạnh Tuân: Mỗi người đều có cái lý riêng của mình khi gửi gắm tâm hồn với biển. Nhưng chung quy, có lẽ các nhà thơ đều thông qua những nét đặc trung của biển để chuyển tải khát vọng tình yêu. Tình biển của anh vừa dung dị, vừa mãnh liệt. Thoảng qua trong lòng nghĩa cử bao dung...
Xin chúc mừng anh với bài thơ giàu tình cảm!

Yêu em ngỡ biển cũng tình
Ghen tuông giông tố, trung trinh sóng tràn
Bên em cầu phút bình an
Hòa mình với biển xua tan muộn sầu.

  Lê Minh Dung - leminhdungifc@yahoo.com.vn - 0937999939 - Gò Vấp TP. HCM  (Ngày 2/05/2011 09:40:33 PM)

Họa cùng bài TÌNH BIỂN của tác giả Trần Mạnh Tuân:
BIỂN CHIỀU NAY

Biển chiều dào dạt tình quê
Bạc đầu sóng vẫn mải mê trao tình
Bọt tung trắng xóa đôi mình
Tan trong nắng gió bóng hình thỏa thê...

Tình xưa chốc bỗng dâng về
Như cơn sóng khát tứ bề nhấp nhô
Bao năm quen bước giang hồ
Chiều nay bên biển sóng xô đắm lòng

Cuối trời nhặt chút thong dong
Gừng cay muối mặn tình nồng còn đây
Tháng năm đong chén vơi đầy
Biển quê minh chứng tình đây dâng người.

Triều dâng con nước cao vời
Tôi dâng em một khúc đời thơ ngây.

LMD

  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 2/05/2011 09:41:08 PM)

Chúc mừng tác giả Trần Mạnh Tuân với bài thơ "TÌNH BIỂN" rất hay! Tôi đọc bài thơ này và không thể không đồng cảm cùng tác giả khi đứng trước biển một lần:

Trông ra bát ngát mây trời
Mênh mông sóng vỗ nổi trôi bồng bềnh
Nõn nà em với biển xanh
Em trong biển biển vờn quanh ngọc ngà
Đã qua muôn nẻo gần xa
Thấy em anh chỉ muốn là biển khơi
Ngày đêm đầy sóng lả lơi
Ôm hôn mãi để cả đời yêu nhau...

Đỗ Văn Kệ

  Tú Trần - dinhthu4338@yahoo.com - 0909657525 (%3Bnh - 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu  (Ngày 2/05/2011 09:36:16 PM)

Họa thơ Trần Mạnh Tuân
(Họa tại Vũng Tàu)

Bài họa : ƯỚC HẸN

Đọc thơ Trần Mạnh … sáng nay
Thấy con sóng gợn cao dày lô xô
Thinh không là cõi vô bờ
Với ai cô độc chơ vơ … thiếu tình

Lấy chi sưởi ấm lòng mình ?
Đốt lên đốm lửa lung linh cho đời ?
Quý chi bằng : lỗ mà lời .
Với ai thực sự yêu đời đắm say

Có khi giả dại giả ngây
Trùng khơi ta vượt giơ tay chọn bờ
Biết nơi ấy có người chờ
Bản năng ấy đáng tôn thờ lắm thay

Thiện tâm tình nghĩa đong đầy
Thế này ước hẹn đời ngày lên hương
Lắm khi nói giận mà thương
Làm cho người cứ vấn vương với người

TÚ TRẦN 67 Trần Quốc Toản Vũng Tàu.

  Nguyễn Bá Hòa - xbahoa@yahoo.com - 0914041783 - Quảng Nam  (Ngày 2/05/2011 08:34:19 AM)
Đọc bài thơ Tình biển, một chút ngây ngây trong lòng. "Đa tình mà chẳng bao giờ đổi thay", nói thật với lòng mình hay đang nói với Cô đấy ? Chúc thầy Tuân có bài thơ hay. Chúc thầy ngày lễ vui vẽ.
NBH
  Cao Trần Nguyên - caotrannguyen@yahoo.com - 097 981 4947 - Hạ Long-Quảng Ninh  (Ngày 2/05/2011 09:35:14 PM)

" Tình Biển", mặn mà đằm thắm, xin mượn thi sĩ hai câu cuối để có khổ thơ tặng người:

"Thì thầm hứa mãi yêu thương
Đừng so tình biển, cố vương tình người"
Xin thề có đất, có trời
Yêu anh! Không thể nói lời nào hơn.

Cao Trần Nguyên

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 2/05/2011 07:43:30 AM)
Hình ảnh "sóng hôn bờ cát" đã trở thành một biểu tượng đẹp về tình yêu trong văn thơ Việt. Nhưng ở tác giả Trần Mạnh Tuân có thêm hình ảnh "sóng bạc đầu" để nói lên tình chung thủy và "bão giông sóng dập" "ghen tuông" để tình thêm hương sắc làm cho "tình biển" thêm nồng nàn ý vị.
Xin góp vui với thầy Tuân một bài thơ nhỏ về biển nhưng không phải là lục bát:

VỚI BIỂN
Anh đã bao lần ra với biển
Mà nay cứ ngỡ mới đầu tiên
"Muối mặn"* câu ca mình vẫn hát
Ba năm là mấy, phải không em?

Anh nói nghìn năm vạn năm sau
Biển còn mặn bởi suối ngàn sâu
Có phải tình yêu như biển lớn
Mà nguồn nuôi dưỡng tự trong nhau?
NĐT
*Muối ba năm muối đang còn mặn...(dân ca)
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 2/05/2011 09:33:35 PM)

Lấy chữ của TÌNH BIỂN cảm tác

LỜI BIỂN

Đến từ giông bão tình yêu
Mộng mơ, ngây ngất, ghen, chiều, đắm say
Tình ai ngày tháng vơi đầy
Mặn mòi biển chẳng đổi thay lòng mình.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: