MAI VỀ TRONG ẤY

Trần Trí Thông
Chưa chia tay đã nhớ rồi
Em mau nước mắt hơn trời đổ mưa
Kinh kỳ ngày ấy của vua
Bây giờ Hà Nội bốn mùa của em
Ngập ngừng hoa sữa gọi đêm
Thuỵ Phương* rượu rót say mềm ánh trăng
Trăm năm soi bóng Hồng giang
Long Biên một dáng rồng đang vươn mình
Trách câu lục bát vô tình
Mai về trong ấy Ba Đình ai thương
Tây Hồ lãng đãng chiều sương
Ca trù lỡ nhịp còn vương khách chờ
Làng Vòng cốm gói vào thơ
Tiếng rao thơm đến bất ngờ người ơi!
Ngọc Hà lộng lẫy hoa tươi
Ngỡ xuân đã nhuộm thắm trời Thăng Long
Mai về trong ấy… nhớ không?
Nắng phương nam có ửng hồng má em.
T.T.T
*Rượu sen Thuỵ Phương ngon nổi tiếng của Hà Nội
____________________
Tác giả Trần Trí Thông
Hội viên Hội nhà văn TP.HCM
Điện thoại: 01686864600
Email: mr_dungbocdo@yahoo.com.vn
|
Đồng cảm cùng MAI VỀ TRONG ẤY của tác giả Trần chí Thông : Lấy chữ của MAI VỀ TRONG ẤY cảm tác |