Thứ hai, 22/06/2026,


Ký ức tháng Tư (Phạm Ngọc Lại) (30/04/2011) 

 

KÝ ỨC THÁNG TƯ

 

 

 

                                     Phạm Ngọc Lại

 

 

 

Về thăm lại chiến trường xưa

Ba mươi năm lẻ như vừa đây thôi.

Vẫn còn đây trước mắt tôi

Những trận đánh của một thời không quên

 

Vẫn còn đây những cái tên

Đồng đội tôi đã ngã trên đất này

Tạc vào bia đá nơi đây

Hoà vào sông núi cỏ cây đất trời

 

Tuổi xuân dâng trọn cho đời

Tiếng yêu chưa kịp một lời gửi trao

Anh nằm dưới rặng phi lao

Ngắm sao nghe gió dạt dào lời ru.

 

Nước giờ sạch bóng quân thù

Cờ sao chiến thắng tháng Tư rợp trời

Niềm vui hào sảng đầy vơi

Nhớ thương đồng đội của tôi không về.

 

Nỗi đau còn mãi tái tê

Hằn sâu ký ức nhớ về tháng Tư.

 

P.N.L

 

 

 

_____________________________________

Phạm Ngọc Lại, Trường THPT Trần Quốc Tuấn

 (Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)

ĐT: 0983947262

Email: ngoclai1955 @ yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Bích Duyên - DuyenThiĐan@yahoo.com.vn -  - Bến Tre  (Ngày 22/05/2011 06:49:39 PM)

MÁ TÔI

Má ơi ba sáu năm rồi
Năm nào má cũng cứ ngồi khóc ba
Má ơi ba sáu năm qua
Năm nào má cũng khóc ba nhiều rồi

Năm nay xin má má ơi
Vì tuổi má đã già rồi đó nha
Năm nay má bớt khóc ba
Vì tuổi má cũng đã già má ơi

Má nghe tôi nói má cười
Thơ mày chỉ có vài lời vòng vo
Má cười con trẻ bớt lo
Thơ con cốt đọc để cho má cười

Thở dài buồn bã nhìn tôi
Không khí im lặng mọi người sợ ghê
Má ơi má chớ não nề
Chúng con im lặng đợi nghe má cười

Má nhìn tôi nước mắt rơi
Hôm nay má thấy trong người không vui...
... Ông ơi ba sáu năm rồi
Xin ông thanh thản ở nơi suối vàng

Nói rồi tay thắp nén nhang
Miệng run run khấn hai hàng lệ rơi
Lẳng nghe tiếng gọi ông ơi
Nấc lên từng tiếng nghẹn lời - Má tôi ...
BD

  Trần Thị Bích Duyên - DuyenThiDan@yahoo.com.vn -  - Bến Tre  (Ngày 22/05/2011 06:50:27 PM)

MÁ ƠI BA CON ĐÂU

Má ơi ! sao má rối con ?
Rằng ba đang bận vẫn còn dở tay
Con ơi con ngủ cho say
Ba về má sẽ gọi ngay con mà

Lúc thì ba đang ở xa
Đêm nay con ngủ vớ bà nghe con
Thế rồi thống nhất nước non
Con mới bẩy tuổi vẫn còn thơ ngây

Má cầm tờ giấy trên tay
Con ơi ba sẽ từ nay không về
Con rằng con ghét ba ghê
Vì lâu ba chẳng chịu về với con

Và rồi con khóc con hờn
Ôm con má khóc từng cơn nghẹn lòng
Ông ơi tôi đã mất chồng
Con ông đang khóc trong lòng tôi đây

Con còn nhỏ dại thơ ngây
Hờn một lúc lại lăn quay ngủ rồi
Còn má khóc cả cuộc đời
Con xin lỗi má ngàn lời má ơi ...
BD

  Trần Thị Bích Duyên - DuyenThiDan@yahoo.com.vn -  - Bến Tre  (Ngày 22/05/2011 06:51:31 PM)

CHÚC MỪNG

CHÚC mừng đất nước đổi thay
MỪNG cho cuộc sống muôn ngày tự do
NGÀY càng hạnh phúc ấm no
BA lần đưa tiễn hai lo một buồn
MƯƠI lần nước mắt mẹ tuôn*
THÁNG năm với những nỗi buồn châu pha
TƯ đi chiến đấu xa nhà
VÀ bao nhiêu cảnh xót xa một thời
NGÀY còn bom nổ đạn rơi
MỘT thiên lịch sử một thời chiến tranh
THÁNG năm ngày bẩy* lừng danh
NĂM bẩy lăm hết chiến tranh hoàn toàn*
CHÚC mừng ca khúc khải hoàn
MỪNG ngày đại thắng ngập tràn niềm vui
BD
*Bà mẹ 10 con đi bộ đội
*7 - 5 - 1954 Giải phóng Điện Biên
*30 - 4 - 1975 Giải phóng Sài Gòn

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 30/04/2011 03:28:43 PM)

Lấy chữ của KÝ ỨC THÁNG TƯ cảm tác

LIỆT SĨ VÔ DANH

Tiếng yêu để lại đất trời
Tuổi xuân còn mãi những lời không quên
Anh giờ bia đá không tên
Tháng tư về...bóng anh trên đường về.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 30/04/2011 12:54:24 PM)

THÁNG TƯ NHỚ NGƯỜI

Tháng Tư rợp ánh cờ sao
Hội mừng chiến thắng, nôn nao nhớ người
Hy sinh chiến đấu cho đời
Đoàn viên hạnh phúc sáng ngời hôm nay

Chiến trường xưa đã xanh cây
Còn lưu dấu những tháng ngày chiến tranh
Ở đâu còn có các anh
Chưa về với mẹ, nặng tình nhớ thương

Tuổi xuân để lại chiến trường
Hoà vào sông núi, ngát hương dâng đời
Bao la đất nước biển trời
Ngày vui xao xuyến nhớ người đi xa!
NĐT

Các bài khác: