Thứ hai, 22/06/2026,


Ru em (Phan Văn Nhớ) (29/04/2011) 

RU EM

(Dâng lên hương hồn Nữ anh hùng, Liệt sĩ Võ Thị Sáu)

 

Phan Văn Nhớ

 

 

Ru em sóng hát rì rào

Hàng dương cùng gió lao xao nặng tình

Hoàng hôn huyền diệu lung linh

Ru em – gọi ánh bình minh ửng hồng

 

Em yên nằm giữa mênh mông

Hoa cài trên tóc bềnh bồng mãi tươi

Kẻ thù lén giết em rồi

Tấm gương Liệt nữ muôn đời còn vang

 

Rơi vào “Địa ngục trần gian”

Ngẩng đầu kiêu hãnh, sói lang tôn “Bà”

Pháp trường đá sỏi nở hoa

Tiễn người con gái đi xa… Không về!

 

Trung trinh giữ vẹn câu thề

Sống thời phải đứng chẳng nề tử sinh

“Hồ Chí Minh…!”. “Hồ Chí Minh…!”

Quê hương Đất Đỏ quang vinh cúi chào…

 

Ru em – tiếng sóng ngọt ngào

Lá reo, chim hót hòa vào khúc ca

Đất trời Côn Đảo nở hoa

Ru em – ru giữa bao la tiếng lòng

 

15/4/2011

P.V.N

_____________

Tác giả Phan Văn Nhớ (Người lính)

Email: nguoilinh_1968@ymail.com

Điện thoại: 0909.549.558

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Bích Duyên - DuyenThiDan@yahoo.com.vn -  - Bến Tre  (Ngày 22/05/2011 06:47:25 PM)
NHÂN NGÀY 30-4 VÀ 1-5 CON XIN GỬI MƯỜI NÉN HƯƠNG LÒNG TỚI VONG LINH MƯỜI CÔ , MƯỜI ANH LINH MƯỜI THIÊN TÌNH SỬ
MƯỜI NỮ NHÂN MƯỜI THIÊN THẦN CỦA NGƯỜI DÂN MIỀN NAM NÓI RIÊNG VÀ CẢ NƯỚC CẢ NƯỚC NÓI CHUNG LỜI TÂM HUYẾT NHẤT , CẦU MONG CÁC CÔ SIÊU THOÁT MIỀN CỰC LẠC ...

1 CÔ TẦN ( tiểu đội trưởng )

TẦN tảo một đời mẹ tôi
TẦN xin ghi nhớ những lời mẹ cha
TẦN đi bảo vệ nước nhà
TẦN không về nữa ngã ba...nơi Tần

2 CÔ CÚC ( tiểu đội phó )

CÚC của một thời chiến tranh
CÚC vì đất nước xứng danh anh hùng
CÚC vì một mối thù chung
CÚC đi mãi mãi vô cùng xót thương

3 CÔ HƯỜNG

HƯỜNG tên của một loài hoa
HƯỜNG là cô gái chan hòa sắc xuân
HƯỜNG chưa vương vấn bụi trần
HƯỜNG đi mãi mãi muôn phần xót thương

4 CÔ XANH

XANH tươi tuổi trẻ một thời
XANH cho tổ quốc rạng ngời vinh quang
XANH ra đi rất nhẹ nhàng
XANH tô đất nước vẻ vang muôn đời

5 CÔ DƯƠNG XUÂN

XUÂN về rạo rực trời xuân
XUÂN đi mãi mãi muôn phần xót thương
XUÂN hy sinh quá kiên cường
XUÂN là cả một tấm gương anh hùng

6 CÔ HÀ

HÀ thành tên gọi thủ đô
HÀ đây tên gọi mười cô thủa nào
HÀ hy sinh rất thanh cao
HÀ ơi trăm triệu đồng bào xót thương

7 CÔ NHỎ

NHỎ mà trí lớn tài cao
NHỎ được như vậy tự hào lắm nghe
NHỎ đi mãi mãi không về
NHỎ ơi cả nước não nề xót thương

8 CÔ NGUYỄN XUÂN

XUÂN về sao chẳng thấy xuân
XUÂN ơi nước mắt khóc xuân bao lần
XUÂN đi cho nước thêm xuân
XUÂN thật xứng đáng ngàn lần anh linh

9 CÔ HỢI

HỢI một cô gái tuổi xuân
HỢI đi chiến đấu muôn phần kiên trung
HỢI là tấm gương anh hùng
HỢI là chiến sĩ kiên trung muôn đời

10 CÔ DẠNG

DẠNG ngời của một chiến công
DẠNG đi để nhớ trong lòng muôn dân
DẠNG hy sinh cả tuổi xuân
DẠNG là cô gái tuyệt trần dạng ơi
BD
  Phan Văn Nhớ - nguoilinh_1968@ymail.com - 0909.549.558 - Cục Chính trị Quân khu 7  (Ngày 30/04/2011 10:24:46 AM)
Nước non ru khúc ngọt lành
Ôm người con gái tóc xanh vào lòng
Vinh quang tiếp bước cha ông
Muôn đời rạng dáng Con Rồng, Cháu Tiên...

Xin chân thành cảm ơn cô Trần Thị Lợi, anh Phạm Minh Giắng, bạn Cao Phú Cường, thầy Nguyễn Đức Tùy cùng quý thi hữu đã đọc và cảm nhận cùng bài thơ!

Xin chân thành cảm ơn BTV Vũ Thiên Kiều đã giới thiệu bài thơ trên lucbat.com nhân dịp 30/4 này!

Kính chúc quý vị mạnh khỏe và hạnh phúc!

30/4/2011
Phan Văn Nhớ
  Vũ Xuân Quản - quanvx@songda-ait.vn - 0987 368 446 - Hà Nội  (Ngày 30/04/2011 10:21:05 AM)

Xin họa cùng các Nhà thơ: Phan Văn Nhớ; Nguyễn Đức Tùy; Trần Thị Lợi; Cao Phú Cường.

EM VỀ!

Em về từ cõi xa mơ
Anh như sương khói đứng chờ đợi em
Muốn tan vào vạt cỏ mềm
Cùng bay lên đỉnh êm đềm gió ru...

Hà Nội, Sáng 30/4/2011

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 30/04/2011 08:12:17 AM)
Xin có đôi dòng chia sẻ với Người Lính về nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu:

Ngàn năm biển vẫn hát ca
Ru người thiếu nữ quê ta anh hùng
Tuổi xuân dâng hiến non sông
Xứng danh dòng dõi Tiên Rồng vẻ vang
Quân thù khiếp vía kinh hoàng
Trước người con gái kiên cường sắt son
Nhân dân ta mãi biết ơn
Tấm gương liệt nữ danh thơm đời đời
Năm mươi năm đã qua rồi
Chị đi để lại nụ cười thanh xuân!
NĐT
  Cao Phú Cường - phucuong.cao@gmail.com - 01688720486 - Giáo viên Trường THCS Cần Đăng, Châu Thành, An Giang  (Ngày 29/04/2011 09:56:52 PM)

Xin có vài lời chia sẻ và tiếp lời cùng anh Sáu Nhớ:

"Ru em – tiếng sóng ngọt ngào
Lá reo, chim hót hòa vào khúc ca
Đất trời Côn Đảo nở hoa
Ru em – ru giữa bao la tiếng lòng"

Ru em - thơ thở say nồng
Cảm ơn anh Nhớ - mãi không quên lời
"À ơi...” còn đất còn trời
Còn thơ ta gởi tặng người chút hương...

Chúc anh luôn vui khoẻ, công tác tốt, gia đình hạnh phúc và ngày càng có nhiều bài thơ hay!

Cao Phú Cường

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 29/04/2011 05:09:36 PM)

MỒ LIỆT NỮ

Hàng dương xõa tóc rì rào
Lá reo kiêu hãnh đứng chào trời xa
Bình minh hồng sóng hoan ca
Sống trinh nữ, chết mồ hoa đỏ tình.

Phạm Minh Giắng

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 29/04/2011 05:07:19 PM)

BÊN NGƯỜI
Một lần tôi đến nơi đây
Hàng Dương vi vút gió, mây tụ về
Côn Lôn sóng hát say mê
Ki-nê ma nở vỗ về hồn em
Trần Thị Lợi

Các bài khác: