Thứ hai, 22/06/2026,


Người không chạy mưa (Đinh Thường) (28/04/2011) 

NGƯỜI KHÔNG CHẠY MƯA

 

Đinh Thường

 

Nháo nhào làng chạy mưa giông

Một người không chạy lông bông giữa trời

Chiến trường dầu dãi một thời

Da cam chất độc vào người ngẩn ngơ.

 

Đời đau vợ yếu, con thơ

tật nguyền tan tác ước mơ gia đình

Trẻ trai gửi cuộc chiến tranh

Tuổi già bệnh tật hoành hành tấm thân.

 

Lang thang ngất ngưởng phong trần

Đạn bom không sợ, đâu ngần ngại mưa

Dã tâm cái ác lọc lừa

Găm đời, nỗi khổ dây dưa thế này.

 

Ngẩng đầu chạm chín tầng mây

Mới hay có chuyện đất dày trời cao

Lời thương đâu đó ồn ào

Nỗi đau nhân thế… buốt vào con tim.

 

Đ.T

 

________________

Tác giả Đinh-Thường. ĐT: 0912.242.998

Địa chỉ: 16/111 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng.

E-mail: thuonghuyen858@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 2/05/2011 03:48:19 PM)

Kính gửi : Ban Biên tập lucbat.com cùng bạn đọc!
Chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau của di chứng chất độc màu da cam vẫn còn hiện hữu trong nhiều gia đình Việt Nam. Đinh Thường đã viết bài thơ này nhằm thức tỉnh cộng đồng chung sức chung lòng chia sẻ nỗi đau không cùng của các nạn nhân chất độc màu da cam.
Cảm ơn Ban Biên tập đã cho đăng!
Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm chia sẻ!

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 28/04/2011 06:27:52 PM)

Lấy chữ của NGƯỜI KHÔNG CHẠY MƯA GIÔNG cảm tác

ĐAU LỜI ÁC ĐỘC

Thân còn đó, hồn mưa giông,
Con thơ ngơ ngẩn...đạn không găm vào?
Nỗi đời chạm tới trời cao
Đau lời ác độc ồn ào thế gian!

Phạm Minh Giắng

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 28/04/2011 06:27:20 PM)

T/H khi đọc bài NGƯỜI KHÔNG CHẠY MƯA của bạn Đinh Thường thấy bài thơ rất hay.quả thực đây là một bài thơ nói lên bức tranh NGƯỜI LÍNH thời hậu chiến.không phải ai cũng gặp may mắn trong cuộc sống khi họ đã qua một thời chinh chiến,trong họ còn chất chứa những nỗi đau qua cùng năm tháng.
Bằng tình cảm của người trong cuộc T/H xin họa đôi lời cùng nhà thơ đôi vần mộc mạc.đó cũng là lời chia sẻ của T/H cùng tất cả các bạn yêu thơ và yêu TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH.

THƯƠNG BẠN

Thời gian nhuộm tóc ngả màu
Nhớ hồi chinh chiến dãi dầu đạn,bom.
Bây giờ tuổi xế chiều hôm
Nỗi đau vò xé từng cơn dội về...

Người ta chức,tước uy nghi
Nhà lầu,xe đẹp ai bì được đâu?
Ra đường lắm kẻ cúi đầu
Xun xoe,nịnh bợ...nghĩ đau cõi lòng!

Bạn,tôi...vẫn áo nâu sồng
Quanh năm chân đất,ruộng đồng sớm trưa
Củ khoai,hạt thóc đợi mùa
Thương cho cái kiếp đời thừa nhân gian!

Giá như đời chẳng cơ hàn!
Thì đâu để kẻ vinh sang coi thường!
Tấm thân cò,vạc kêu sương
Hỏi rằng:Ai có còn thương phận bèo!

Bao giờ mát mái xuôi chèo
Thuyền xuôi bến đục hết điều trở trăn!
Kẻ hèn cho chí vinh sang
Cùng chung một nắm xương tàn mà thôi!

Thành Huân
chúc nhà thơ sức khỏe và viết những bài thơ hay hơn nữa.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 28/04/2011 06:26:46 PM)

Chất độc da cam ngấm vào người gây bệnh tật đau đớn và không còn nỗi đau nào hơn thế nữa. Hình ảnh "người không chạy mưa" của tác giả Đinh Thường gây xúc động mạnh trong lòng người đọc.
Xin chia sẻ với anh đôi dòng cảm tác:

Nỗi đau đau đến tận cùng
Sá gì bão táp, mưa giông giữa trời
Nỗi đau xé ruột một người
Nỗi đau truyền lại cho đời tiếp sau
Da cam chất độc ngấm vào
Phá tan hạnh phúc biết bao gia đình
Đây là tội ác chiến tranh
Biết khi nào mới chữa lành vết thương?

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 28/04/2011 06:25:38 PM)

Lấy chữ của NGƯỜI KHÔNG CHẠY MƯA GIÔNG cảm tác

ĐAU LỜI ÁC ĐỘC

Thân còn đó, hồn mưa giông,
Con thơ ngơ ngẩn...đạn không găm vào?
Nỗi đời chạm tới trời cao
Đau lời ác độc ồn ào thế gian!

Phạm Minh Giắng

  Mạnh Thường - manhthuongle@yahoo.com.vn - 0974.420698 - Hải Phòng  (Ngày 28/04/2011 02:24:54 PM)
Một bài thơ mang nỗi buồn chao chát về thân phận người lính thời hậu chiến. Nỗi đau này chẳng của riêng ai, anh Đinh Thường ạ!
Cảm ơn anh nhiều, chúc anh tiếp tục có những sáng tác hay!
Các bài khác: