Thứ hai, 22/06/2026,


Đi tìm (Trần Quốc Tiến) (28/04/2011) 

ĐI TÌM

 

 

                         Trần Quốc Tiến

 

 

Đi tìm qua ánh mắt nhau
Vương trên má những giọt sầu buồn tênh


  Đi tìm trong áng chiều hôm
Vợi xa loang tím nghiêng hồn thơ xưa

 

 Đi tìm xanh biếc hạt mưa
Trong như mắt nhớ người xưa một thời...

 

Đi tìm thêm chút chơi vơi
Ngả nghiêng say giữa sóng đời ngẩn ngơ


      Đi tìm lại gặp trong mơ
      Em xa gần giữa đôi bờ xót xa

       Hao gầy thương nhớ… như là
     Ta xanh xao giữa đập va… đi tìm…

 

 

T.Q.T

 

 

________________________________________

Tác giả Trần Quốc Tiến

Trường THCS Ân Tường Tây - Hoài Ân - Bình Định 

Email: levan_nam212000@yahoo.com.vn

Tel: 0987026351

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982 105 015 - Q.Thủ Đức - TP HCM  (Ngày 28/04/2011 01:13:51 PM)


TÌM NHAU

Đi tìm qua mắt lá xanh
Giọt sương còn đọng long lanh cuối chiều?

Đi tìm chỉ mỗi một điều
Sao xa xôi quá phiêu diêu mỏi mòn?

Đi tìm thêm chút héo hon
Chênh vênh một thuở, ai von tháng ngày?

Đi tìm...lại gặp thơ hay
Gần xa vấn vít giữa ngày lang thang.

Đong đầy thương nhớ rắc vàng
Chênh chao chiều hắt ngỡ ngàng...tìm nhau.





  HoangvanCham - hoangvancham@yahoo.com - 0933281373 - Quang Trị  (Ngày 28/04/2011 01:12:54 PM)

Đi tìm cua TQT có phải là khát vọng?Hình như tác giả có sự mất
mát giữa cuộc đời???Đâu đó một hoài mong giữa tâm trạng TQT
mới thể hiện bước chân đi tìm.Đi tìm.....lại đi tìm......
Đi tìm..... ta lai tìm ta
Bóng đời xa khuất như là hư không
Bước đi tìm quá mênh mông
Như đi tìm chút hương ngày xưa.
Chúc tác giả đi tìm nhiều hơn !

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 28/04/2011 01:12:39 PM)

Lấy chữ của ĐI TÌM cảm tác

MẮT NHỚ

Áng chiều xưa tím mắt nhau
Người đi vương lại giọt sầu hồn thơ
Tầm xuân tím biếc trong mơ
Như là mắt nhớ...ngẩn ngơ đi tìm.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 28/04/2011 01:12:12 PM)

Xin hoạ đôi dòng với bài thơ "Đi Tìm" của tác giả Trần Quốc Tuấn:

Giữa đời tìm chẳng thấy nhau
Để lòng ai mãi héo sầu buồn tênh

Tìm em không thấy bóng hình
Một mình thao thức, nhớ tình xa xưa

Tìm em đâu quản nắng mưa
Giấu bao kỷ niệm vào thơ một thời

Tìm em khắp bốn phương trời
Bao giờ gặp lại nối lời thương yêu?

  Vũ ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 0376252218 - 54 - Cửa tả - P- Lam sơn TP Thanh Hoá  (Ngày 27/04/2011 11:39:19 PM)

THÓI ĐỜI

Ngày xưa anh cũng như tôi
Cùng ăn một bát, cùng ngồi một mâm
Bao nhiêu nghĩa nặng tình thâm
Hết tâm hết sức, cùng làm cùng xây...
Khi cờ đã nắm trong tay
Anh không một chút mảy may nhớ người
Cùng anh lăn lộn một thời
Cùng nhau chung sống, để rồi chia tay.
Tôi về làm thợ “đi cày”
Còn anh đang sống những ngày truy hoan
Thói đời quan lại bênh quan
Làm “dân gian” phải đa đoan tội tình
Chẳng qua cũng tại mưu sinh
Việc làm gian dối chỉ mình mới hay
Từ xưa cho đến hôm nay
Hết quan rồi phải có ngày hoàn dân.
Tôi về vui với người thân
Còn anh đóng cửa chẳng cần đến ai
Cả ngày lo giữ gia tài
Còn tôi chỉ có một vài vần thơ.

Tháng 4/2011

Bút danh: Gió Lào

Các bài khác: