LINH HỒN HẢI ĐỘI HOÀNG SA

Nguyễn Duy Xuân
Hoàng Sa đi có về không
Bao hồn tử sĩ, mịt mùng biển khơi
Mấy trăm năm đã qua rồi
Vẫn phiêu diêu giữa một trời nước mây
Hoàng Sa vẫn thế xưa nay
Cát vàng sóng vỗ, nắng đầy bãi hoang
Tổ quốc ơi, miền biên cương
Đảo xa giờ chẳng còn đường vô ra?
Hoàng Sa ơi! Hỡi Hoàng Sa!
Mảnh đất Tổ quốc, thịt da cắt lìa!
Bơ vơ không chốn đi về
Hồn xưa lạc giữa bốn bề đại dương
Hồn còn nặng nghĩa nước non
Quặn lòng đau giữa sóng cồn Hoàng Sa!
N.D.X
_______________
Tác giả Nguyễn Duy Xuân
447/19/8 Lê Duẩn, Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 0907730415
Email: duyxuan57@yahoo.com
|
HOÀNG SA
Đảo cát vàng - giải biên cương Sóng ru hồn, cát vùi xương bao người Bơ vơ giữa biển trùng khơi Nỗi đau hồn Việt, muôn đời không tan. V.Q.D NGHÌN NĂM SÓNG VẪN VỖ HỒN Xin có đôi dòng cảm tác chia sẻ với nhà thơ Nguyễn Duy Xuân sau khi đọc bài thơ "Linh hồn Hải đội Hoàng Sa" |