Thứ ba, 23/06/2026,


Dáng mẹ xưa (Phạm Tiến Đạt) (26/04/2011) 

DÁNG MẸ XƯA

 

 

                                           Phạm Tiến Đạt

 


Cuộc đời mẹ ở trong con
Khuyết hao năm tháng vẫn tròn lời ru
Đội trời lối xóm cuối trưa
Trên vai mẹ, giỏ khoai mùa cuốc non

 

Bện mình vào đất vào đồng
Cong lưng mùa cấy mặt không rõ người
Vẫn lo cây lúa tháng mười
Đồng trong ngập úng đồng ngoài cạn khô

 

Đêm nằm đôi mắt khép hờ
Trong veo khúc dạ mẹ mơ mùa về...
Nghẹn lòng bưng bát cơm quê
Buồn vui một thuở bộn bề nắng theo

 

Giấu đi khó nhọc gieo neo
Thảo thơm gom lại tặng nghèo niềm vui

Đắng cay vẫn ngọt tiếng cười
Đói thơm - rách sạch không vơi nghĩa làng!

 

Quê giờ gạo trắng nước trong
Điều xưa ao ước trong lòng mẹ ơi!
Mùa về lúa tốt bời bời
Chỉ riêng dáng mẹ cuối trời vẫn nghiêng

 

P.T.Đ

 

___________________

Tác giả Phạm Tiến Đạt
Tel.: 01213398378
TP Móng Cái.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 26/04/2011 08:47:25 AM)

Lấy chữ của DÁNG MẸ XƯA cảm tác

BỜI BỜI

Vui buồn thơm thảo cơm quê
Tháng năm mùa lúa con về mẹ ơi!
Bời bời lo nghĩa làng vơi
Nước trong gạo trắng, lòng người khuyết hao.

Pham Minh Giắng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 26/04/2011 07:55:33 AM)

Đồng cảm với tác giả Phạm Tiến Đạt một bài thơ về người mẹ:

MẸ TÔI

Mẹ tôi sương tuyết hao mòn
Tôi đi xa mẹ nhớ mong tháng ngày
Một đời sương gió dạn dày
Thương yêu chăm chút lo bầy con thơ

Đêm trường nhớ mẹ, nằm mơ
Ngỡ như bóng mẹ mới vừa qua đây
Cả đời vất vả đôi tay
Biết bao công việc hết ngày lại đêm

Đôi vai gánh nặng triền miên
Mẹ như cây lúa sức bền nắng mưa
Lo chiêm hạn, chống úng mùa
Củ khoai hạt thóc cho vừa tháng năm

Bây giờ bóng mẹ xa xăm
Con về thăm mẹ, mắt đầm lệ rơi!
NĐT

Các bài khác: