Thứ ba, 23/06/2026,


Nhà thơ của Trường Sơn (Trần Tá) (25/04/2011) 


NHÀ THƠ CỦA TRƯỜNG SƠN


                              Trần Tá

 

để tưởng nhớ
Nhà thơ – Chiến sĩ Phạm Tiến Duật.

 

Anh đi vào cõi đất trời
 Trường Sơn vang vọng những lời thơ anh
Áo sờn vẫn vẹn màu xanh
  Vần thơ anh viết long lanh tình đời

    Cánh buồm thôi ruổi xa khơi
  Rừng già còn lại, vắng rồi cánh chim
     Lênh đênh thơ phú nổi chìm
      Người xưa đã khuất giờ tìm nơi đâu!

         Ân tình trọn vẹn trước sau
           Trường Sơn bom đạn bên nhau những ngày
         Xa kia hay đến mai này
            Câu thơ vẫn đó đắm say lòng người

             Anh về chín suối ngậm cười
          Trường Sơn một thuở vọng lời ngàn thu!

 

T.T

 

 

 

__________________________

Tác giả Trần Tá. Hội VHNT Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0168 4735589

Email: trantatl@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 25/04/2011 05:25:49 PM)

Xin có đôi dòng cảm tác tưởng nhớ nhà thơ Phạm Tiến Duật:

Trường Sơn từ buổi vắng anh
Suối còn vang mãi khúc hành quân xưa
Những ngày chiến đấu làm thơ
Trường Sơn hai phía nắng mưa bất thần
"Xe không kính" vẫn hành quân
Trong xe đã có sáng ngần "trái tim"
Vì Miền Nam quyết tiến lên
Bài thơ phổ nhạc vang rền núi sông
Thơ anh góp với chiến công
Tiếng thơ chiến đấu sống cùng nước non!
NĐT

  Lương Thế Hùng - cuonggiang8952@yahoo.com.vn - 01259002566 - Vĩnh Phúc  (Ngày 25/04/2011 02:10:33 PM)
Xin chào ông bạn đồng hương. Lương Thế Hùng xin góp một bài thơ với cùng tâm trạng

NHỚ PHẠM TIẾN DUẬT

Một thời để nhớ Duật ơi
Nghe tin anh mất mà tôi bàng hoàng.
Tạo hoá sao quá phũ phàng
Cướp đi một bóng sao vàng trong tôi.
Nhà thơ bình dị giữa đời
"Xe không kính" vẫn sáng ngời niềm tin.
Trường Sơn mãi mãi còn in
Dáng người anh có trái tim yêu đời.
Tôi đi cuối đất cùng trời
Trong gian lao vẫn có lời thơ anh.
Cùng chung một khúc quân hành
Trang thơ,cây súng xây thành tương lai.
Đã đi qua chặng đường dài
Cuối đời anh vẫn sánh vai với người.
"Cây cao bóng cả"* anh ơi
Ai làm giám khảo cho đời cho thơ?
Tin anh đi quá bất ngờ
Không ngăn dòng lệ tràn bờ mi tôi.
Anh theo mây gió về trời
Còn ai tâm đắc một thời hành quân?
Đất Trời lại sắp sang xuân
Mà sao anh vội dời chân lên đường.
Anh đi để lại vấn vương
Anh đi để lại tình thương bao người.
"Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu nhời đắng cay"**
"Anh hoa phát tiết ra ngoài
Nghìn thu bạc mệnh một đời tài hoa"***
Từ nay anh nghỉ nơi xa
Tiễn anh tôi gửi lời ca tặng người.

LTH

*Trương trình dành cho người cao tuổi trên VTV3
**một câu ca dao
*** Một câu trong truyện Kiều của Nguyễn Du
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0983 606 429 - QUỐC OAI –HÀ NỘI  (Ngày 25/04/2011 11:01:46 AM)

Cảm tác với bài Thơ (Nhà thơ của Trường Sơn)của bác Trần Tá
Chúc anh vui vẻ


Nhà Thơ –Của Lính

Nhớ thời tiếng nấc nghẹn ru
Đồng xanh đạn xới ,chiến khu bom càn
Trập trùng chiến sĩ hiên ngang
Trường Sơn chung lối bạt ngàn gót chân.

Áo Anh đỏ bụi phong trần
Ba lô khói lửa ,đựng vần ước mơ
Vượt qua dốc núi dại khờ
Vượt qua suối cạn,lại bờ bom rơi.

Khi trông kính gió mất rồi
Biết xe đã vượt qua nơi hiểm nghèo
Mở lòng cây bút lá reo
Câu thơ biển mặn viết đèo Hải Vân…

Tuổi xanh ngực lấm chân trần
Dọc ngang đất nước tấm thân dạn dày
Vần thơ gửi lại hôm nay
Còn âm vang mãi tháng ngày chiến tranh,

MINH TUẤN

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 25/04/2011 08:22:55 AM)

Lấy chữ của NHÀ THƠ CỦA TRƯỜNG SƠN cảm tác

NHỮNG NGƯỜI MỘT THUỞ

Trường Sơn còn đó vẫn xanh
Những người một thuở đã thành cánh chim
Xa khơi trời đất khuất chìm
Tình đời vắng vẹn, về tìm lại thơ

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: