Thứ ba, 23/06/2026,


Nỗi nhớ sông Hương (Lê Minh Dung) (24/04/2011) 

NỖI NHỚ SÔNG HƯƠNG

 

Lê Minh Dung

 

Mai về nhớ lắm dòng Hương

Mái nhì, mái đẩy, tình vương... sông dài

Trường Tiền mấy nhịp mấy vai

Nghiêng vành nón Huế mắt ai ngỏ lời

 

Tóc thề neo gió lưng trời

Lưng ong neo vạt tím rơi vơi ngày

Chòng chành một chuyến đò say

Công tằng tôn nữ cũng ngây ngất tình

 

Cung Đình mấy chén hoa vinh

Mà say khúc nhạc quê mình Huế ơi

Chuông Thiên Mụ thỉnh giữa đời

Ngự Bình ơi Túy Vân ơi hữu tình

 

Soi mình Vọng Cảnh đẹp xinh

Trăng vàng thắp nến lung linh mái chèo

Qua rồi tối tối đèn treo

Qua rồi một kiếp đò nghèo em trôi...

 

Huế yêu ơi đã xa rồi

Hồn theo Nhã nhạc chơi vơi đêm nào

Dạ, thưa, răng, rứa... mà sao

Ngọt ngào ánh mắt xôn xao sóng đời

 

Sông Hương ai nhắc  bồi hồi

Huế mộng mơ, Huế dâng đời hồn thơ...

 

L.M.D

 

______________________

Tác giả Lê Minh Dung

Điện thoại: 0937 999 939

Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  NGUYỄN THỊ CẨM LINH - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long ,F13, Bình Thạnh,TPHCM  (Ngày 26/04/2011 07:56:40 AM)

Đọc "NỖI NHỚ SÔNG HƯƠNG" của thi sĩ Lê Minh Dung. Bài thơ làm cảm động lòng người,chứa chan nỗi niềm nhung nhớ ,lưu luyến ,đắm say ,mộng mơ những ngày đêm ở sông Hương núi Ngự mà giờ đây phải rời xa Huế mộng mơ.Cẩm Linh xin họa đôi dòng thơ đồng cảm cùng anh Lê Minh Dung.

VƯƠNG VẤN
Người đi nay đã xa rồi
Tóc Thề vương vấn,bồi hồi nhớ nhung
Cung Đình nhã nhạc say lòng
Ngất ngư với chén rượu hồng Cố Đô

Khi về xứ Huế mời vô
Cơm rau-mắm tép nhấp nhô ánh đèn
Mặn nồng vun đắp tình duyên
Sông Hương- núi Ngự hàn huyên thơ tình.
Nguyễn Thị Cẩm Linh

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 25/04/2011 09:10:49 AM)
Bài thơ "Nỗi nhớ Sông Hương" của tác giả Lê Minh Dung chứa chan niềm nhung nhớ với Huế cổ kính dịu dàng cùng với Sông Hương mộng mơ và tình người đắm say quyến rũ. Xin phỏng hoạ cùng tác giả đôi vần để chia sẻ với anh niềm cảm xúc:

NGƯỜI ĐI NHỚ HUẾ

Người đi nhớ mãi Sông Hương
Gần nhau mấy bữa, vấn vương lâu dài
Nhớ khi sát cánh kề vai
"Huế thương" câu hát mê say bao lời

Nước sông in bóng mây trời
Thuyền qua Bến Ngự đầy vơi đêm ngày
Má hồng đâu phải uống say
Lưng ong áo tím, gió bay đưa tình

Người đi nhớ Huế đẹp xinh
Hoa đăng đêm hội lung linh diệu huyền
Ai qua mấy nhịp Trường Tiền
Nghiêng che vành nón, nét duyên dịu dàng

Cung Đình nhã nhạc ngân vang
Chuông chùa thả giữa ánh vàng trăng đêm
Xa rồi Huế vẫn trong tim
Dạ, thưa...tiếng nói ấm êm tình người!
NĐT

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 25/04/2011 08:23:06 AM)

Lấy chữ của NỖI NHỚ SÔNG HƯƠNG cảm tác

CHƠI CẢNH HUẾ VỀ

Một đêm chơi cảnh Huế về
Mắt đò mấy hẹn, nhạc thề mấy xinh
Mấy dòng thơ nhớ lung linh
Hữu tình neo giữa hồn mình mộng mơ.

Phạm Minh Giắng

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 25/04/2011 08:23:37 AM)

Lấy chữ của NỖI NHỚ SÔNG HƯƠNG cam tác

CHƠI CẢNH HUẾ VỀ

Một đêm chơi cảnh Huế về
Mắt đò mấy hẹn, nhạc thề mấy xinh
Mấy dòng thơ nhớ lung linh
Hữu tình neo giữa hồn mình mộng mơ.

Phạm Minh Giắng

  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 093 590 88 66 - kiev-Ucraina  (Ngày 24/04/2011 10:10:27 PM)

CÒN MONG...?

Mái chèo khua nhịp khoan thai.
Sông Hương vẳng khúc Nam Ai...trong chiều...
Chuông chùa thong thả, đều đều.
Lưng trời vi vút sáo diều ai bay...

Lá me vương nhẹ tóc mây.
Lối xưa...lạnh...Nhớ mi gầy rưng rưng.
Bằng lăng nhuộm nỗi nhớ nhung.
Trúc Mai duyên hợp...tương phùng còn mong?

Gập ghềnh...phận số long đong...
Để cho tấu khúc trong lòng...Buồn ngân...
Cuộc đời...con tạo xoay vần..
Nam Giao nghiêng dốc...những lần...không nhau...
Thương Giang

Các bài khác: