Thứ ba, 23/06/2026,


Nhớ mùa đông (Đoàn Bình Lục) (24/04/2011) 

NHỚ MÙA ĐÔNG

 

 

                        Đoàn Bình Lục

 


Sài Gòn không có mùa đông
Cuối năm trời nắng như nung bầu trời.
Tiểu hàn qua mấy hôm rồi
Bữa cơm, mất điện, mồ hôi ròng ròng.

Cũng canh cải cá rô đồng
Cũng cơm gạo mới Hải Phòng gửi cho
Cũng riềng lót cá chép kho
Sao không có ngọn gió mùa thổi qua?

Nhớ hanh khô nẻ môi hoa
Nhớ nồm rải ướt hiên nhà ban trưa
Nhớ đêm rít rít gió mùa
Chăn chiên góc thiếu, góc thừa co ro.

Muốn ra ngại nạn xe đò
Bạn thương gửi gạo vào cho hưởng cùng.
Ước gì gói được mùa đông
Nhắn người gửi giúp vào trong Sài Gòn.

Đ.B.L

 

 

________________________________

Tác giả Đoàn Bình Lục. TP HCM

Email: nddoancnvl@yahoo.com.vn

Điện thoại: 083 8238 829 - 0918 478988

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 24/04/2011 09:11:44 AM)

Lấy chữ của NHỚ MÙA ĐÔNG cảm tác

ƯỚC

Bữa cơm canh cải rô đồng
Khô hanh, gió rít đêm đông lạnh rồi
Co ro muốn gói bầu trời
Gửi vào thương nhớ cho người cuối năm.

Phạm Minh Giắng

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0983 606 429 - QUỐC OAI –HÀ NỘI  (Ngày 24/04/2011 09:10:54 AM)

Thân họa với tác giả Đoàn Bình Lục bài thơ ( Nhớ Mùa Đông)
Chúc bạn vui

NHỚ MÙA ĐÔNG

Mùa hè thì nhớ mùa đông
Có đèn thành phố muốn đồng trăng quê
Món ăn đủ vị tràn trề
Bữa ăn mất điện,lại mê gió ngàn .

Cũng cơm trắng gạo tám xoan
Cũng canh cua nấu rải vàng gạch cay
Cũng mâm đũa bát đợi tay
Tiếc không có ngọn gió đầy mùa đông.

Ngắm sông thì nhớ cánh đồng
Nắng Sài Gòn nhớ rét đông quê nhà
Rét run tới tận tháng ba
Chiếu thừa chăn thiếu gió chà góc co.

Đợi mây như chuyến xe đò
Chở duyên cái rét về cho Sài Gòn
Ở đâu thì cũng là con
Thăm quê lại nhớ Sài Gòn nắng chan.

MINH TUẤN

Các bài khác: