Thứ ba, 23/06/2026,


Ơn nghĩa sinh thành (Hoàng Thị Thanh Thúy) (23/04/2011) 

ƠN NGHĨA SINH THÀNH

(Kính tặng Bố, Mẹ nhân sinh nhật lần thứ 70)

 

Hoàng Thị Thanh Thúy

 

Cuối năm mẹ nhóm bếp hồng

Bánh chưng cha gói chờ mong con về

Một đời tần tảo sớm khuya

Cha đi chiến trận, mẹ chia nhọc nhằn

 

Ổ rơm nhường chỗ con nằm

Nồi cơm khoai độn no lòng con thơ

Xa quê từ bấy đến giờ

Vẫn mang ký ức tuổi thơ ngọt lành

 

Ơn sâu nghĩa nặng sinh thành

Mà con chưa thể chất hình non cao

Sương khuya chớ vội giăng màu

Đừng thêm trắng bạc mái đầu cha tôi

 

Quê nhà ở phía xa xôi

Thương cha, nhớ mẹ đầy vơi nỗi niềm...

 

H.T.T.T

 

_________________

Tác giả Hoàng Thị Thanh Thúy

Tân Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

Điện thoại: 0983 774 996

Email: hoanganhtuan.calc@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  That Phungcong - phungcong.that@yahoo.com - -------------------- - -------------------------  (Ngày 25/04/2011 02:10:34 PM)
Bạn Hoàng Thị Thanh Thúy thân mến !đọc bài thơ bạn đăng ở lục bát.com tôi biết bạn là người hết lòng thương yêu và hiếu đễ với cha mẹ,tôi rất đồng cảm..
Xin được chia sẻ với bạn bằng một bài thơ của tôi cũng với đề tài ấy nhé :

NẶNG CÁNH HẠC BAY
" Viết trước bàn thờ mẹ"

Chín nhăm năm kiếp trần ai
Mẹ về với chốn bồng lai mây hồng
Hai ba tháng chín đầu đông
Đàn con ngơ ngẩn đứng trông dáng chiều
Nhớ thương mẹ biết bao nhiêu
Còn nghe văng vẳng bao điều dạy răn
Những là nết ở nết ăn
Gian lao chẳng ngại khó khăn chẳng lùi
Yêu thương là gốc niềm vui
Vị tha nhân đạo đẩy lui hận thù
Phúc dày bởi vẹn đường tu
Mẹ giờ về chốn thiên thu cao dày
Khấu đầu mặt úp lòng tay
Nớ thương nặng cánh Hạc bay cuối trời .
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0983 606 429 - QUỐC OAI –HÀ NỘI  (Ngày 25/04/2011 11:01:11 AM)

Cảm tác cùng bài thơ (Ơn Nghĩa Sinh Thành )của bạn Hoàng Thị Thanh Thúy
Chúc bạn vui

NGHĨA SINH THÀNH.

Nghĩa cha tình mẹ thiêng liêng
Cho con viễn tưởng trăm miền cỏ hoa
Ngoài đời nắng đỏ sương sa
Tuổi thơ êm ả trong nhà bình yên.

Con là buồm thắm con thuyền
Bờ cha bến mẹ nối miền tương lai
Tình sâu nghĩa nặng khôn ngoai
Thương đêm cay đắng,nhớ ngày mong manh.

Non cao ,cao tới mây xanh
Cánh chim bay mãi cũng thành mẹ cha
Nhờ xuân mới có muôn hoa
Tình cha nghĩa mẹ có ta có mình.

Đi trong cuộc sống tử sinh
Trăm yêu cũng chẳng bằng tình mẹ cho
Ngả nghiêng sóng nước con đò
Ơn cha vững chãi chăm lo mái nhà.

MINH TUẤN

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 23/04/2011 04:47:49 PM)

Lấy chữ của ƠN NGHĨA SINH THÀNH cảm tác

NỖI NIỀM

ổ rươm cơm độn ngọt lành
Tuổi thơ từ bấy…giờ thành quê xa
Nhọc nhằn tần tảo mẹ cha
Sương khuya đầu bạc, mái nhà xa xôi.

Phạm Minh Giắng

  Phương Hà - haphuongst37@yahoo.com -  - Sơn Tây HN  (Ngày 23/04/2011 04:45:52 PM)
Xin có đôi dòng cảm tác chia sẻ niềm vui với bạn Hoàng Thị Thanh Thúy nhân ngày mừng sinh nhật lần thứ 70 của các bậc sinh thành:

Cha đi đánh giặc chưa về
Nuôi đàn con nhỏ, mọi bề mẹ lo
Nhường con áo ấm, cơm no
Nắng mưa dầu dãi thân cò đồng sâu
Gió sương điểm bạc mái đầu
Màu xanh thơm thảo ngọt ngào phần con
Chưa đền đáp được công ơn
Tình cha nghĩa mẹ sớm hôm ghi lòng!
Các bài khác: