TÔI ĐI TÌM TÔI
Huệ Nguyên
Tôi đi tìm lại chính mình
Giữa vòng thế thái
Nhân tình đảo điên
Tìm mua
Một thoáng bình yên
Của thời thơ dại muộn phiền chẳng vương
Cánh diều no gió chiều buông
Lêu nghêu lũ bạn tắm truồng trên sông!…
Tôi đi tìm chút hương nồng
Một thời em trót gieo vòng đa đoan
Một thời tôi lỡ vương mang
Chút tình em - ấm tim hoang một thời…
Tôi đi tìm lại thằng tôi
Ngu ngơ giữa chốn chợ đời được thua
Hỏi mình giờ đã khôn chưa
Sau bao vấp ngã, lọc lừa thế nhân?
Tôi đi tìm đã bao lần
Vẫn chưa hiểu được một phần thằng tôi!
Tịnh lòng ngẫm, cạn nguồn khơi:
Tôi còn chấp, ngã…
một đời muội mê!...
H.N
_______________________
Tác giả Huệ Nguyên_Nguyễn Văn Hợp
Email: nguyenhoplak@yahoo.com.vn
Địa chỉ: Lăk, Đăk Lăk, ĐT: 01669771449
|
Lấy chữ của TÔI ĐI TÌM TÔI cảm tác
NGU NGƠ Đem tim đi hỏi chợ đời Muộn phiền tìm chút nguồn khơi yên bình Ngu ngơ mình hỏi chính mình Đảo điên mua được nhân tình dại khôn. Phạm Minh Giắng
Đồng cảm, có đôi vần chia sẻ cùng bạn
Tự họa Là mình đấy, chẳng ai đâu Đúng rổi. Cả trước lẫn sau. Đúng rồi' Tuy là chỉ nửa thân thôi Cũng thừ những nét của trời đã ban. * Và Dễ đâu nhận được ra mình Để qua bao những gập ghềnh quanh co Sinh ra là phận con đò Sông sâu cửa lớn... phải lo. Bạn - Mình' ĐAT |