Thứ ba, 23/06/2026,


Người xa tình gần (Lê Minh Liên Thanh Thơ) (21/04/2011) 

NGƯỜI XA TÌNH GẦN

 

 

         Lê Minh Liên Thanh Thơ

 

 

Muốn thân nhưng chẳng được gần

Người dưng khác họ dần dần rồi xa

Trầu xanh phủ kín tường nhà

Còn buồng cau lẻ mẹ già chưa mua

 

Xạc xào ngọn lá gió đùa

Vườn cây xơ xác bóng chưa quyện hình

Lỡ duyên em đứng một mình

Không anh em chịu oan tình dèm pha

 

Đành mong chóng đến tuổi già

Để em gặp được người xa tình gần.

 

L.M.L.T.T

 

 

___________________________

Tác giả Lê Minh Liên Thanh Thơ

lienthotim@gmail.com

24, Hà Huy Tập, Đà Nẵng

0928700456

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Văn Kệ - mdanlachn@yahoo.com - 0988776390 - P908-nhà An Lạc-Mỹ Đình 1-Hà Nội  (Ngày 27/04/2011 11:39:40 PM)

Chào Liên Thanh Thơ! Bài "NGƯỜI XA TÌNH GẦN" của em rất hay!
Chúc mừng em!

Đừng mong chóng đến tuổi già
Sắc xuân quý giá ai đà buông xuôi

Như cây thông đứng giữa trời
Nắng khô, sỏi đá vẫn ngời ngời xanh

Nơi quê xa có tình anh
Từ mùa xuân ấy... kết thành thâm giao...

Đỗ Văn Kệ

  Nguyễn Ngọc Kim - kimguyen15837@yahoo.com - 0904132796 - B10 tập thể ĐH Sư phạm Hà Nội  (Ngày 23/04/2011 12:37:42 PM)


Người gần thì lại tình xa
Trầu già cau chín mẹ cha thở dài
Chong chong con mắt chờ ai
Ngoài vườn sương rụng trong này lệ rơi ...

Giấu sầu đau vẫn hay cười
Kệ gièm pha trách em người vô tư
Mỗi năm tuổi lẻ thêm dư
Mẹ già gặng hỏi ầm ừ cho qua

Một đêm trăng sáng em mơ
Tình cờ gặp được người xa tình gần ...









  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0328700456 - 24.Hà Huy Tập.Đà Nẵng  (Ngày 22/04/2011 08:57:40 PM)
Liên Thơ rất vui mỗi lần đến với lucbat.com và hạnh phúc vô cùng khi được nhận sự quan tâm ưu ái của các thi hữu.Xin trân trọng cảm ơn các bạn Ngô Xuân Thanh, Thành Huân, Phạm Minh Giắng, Phương Hà, Võ Văn Tiên. Chúc các bạn khỏe, vui, hạnh phúc thật nhiều.Luôn mong được gặp nhau nơi yêu dấu này nhé.Thân mến!
  Võ Văn Tiên - macnhanson@yahoo.com - 01263637363 - TP. HCM  (Ngày 22/04/2011 11:21:09 AM)
NS vào phá LMLTT một tí chúc bạn vui hihi...

Già rồi mỏi gối long chân
Làm sao gặp được tình gần người xa
Vườn cau rụng trắng xác hoa
Giàn trầu khô héo…mẹ già ngóng trông.

Đợi chờ chim sáo qua sông
Sao em cứ mãi lòng vòng… khổ anh…



  Phương Hà - haphuongst@yahoo.com -  - Sơn Tây HN  (Ngày 22/04/2011 10:32:43 AM)
Hoạ vui với bạn Lê Minh Liên Thanh Thơ một bài. Chúc bạn vui!

NGƯỜI XA MUỐN GẦN

Người xa cũng muốn được gần
Vì chưng cách trở, ngại ngần đường xa
Biết người nhưng chửa biết nhà
Trầu cau chưa sẵn, hay là cứ mua?

Tình yêu đâu phải chuyện đùa
Trăm năm gắn bó, say sưa bóng hình
Hữu duyên đôi lứa ta-mình
Tháng năm chớ để mối tình phôi pha

Bên nhau sống đến tuổi già
Biết ai có hiểu, người xa muốn gần!
PH

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thái Bình  (Ngày 21/04/2011 09:52:02 PM)

MỘNG

Mới thân đã muốn thật gần
Không dưng, thành họ, nhích lần, khoảng xa.
Đừng lo mai mốt trầu già
Cau non còn đợi…rồi là anh mua.

Thương ai ai lại bông đùa
Nhìn đôi bướm lượn say sưa bóng hình.
Trúc xinh thôi đứng một mình
Đẹp như đôi bướm dập dình hai ta.

Duyên đang mơ mộng không không già
Khi yêu đầu bạc vẫn là đang xuân.

Phạm Minh Giắng

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - văn bàn-Lào cai  (Ngày 21/04/2011 09:54:24 PM)

Lâu lắm lại được đọc thơ của bạn trên trang luc bat này.T/h thân họa cùng bạn đôi vần.chúc bạn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
NỐI LẠI TRÚC-MAI

Người xa cách nẻo phương trời
Mà sao cứ thấy rối bời lòng ta
Tình xưa nay có nhạt nhòa?
Có hay xuân muộn nên hoa sắp tàn.

Sầu đông nên tuyết chưa tan
Tim người băng giá vắt ngang cuộc đời.
Bao giờ hoa lại hé cười
Hương xuân trở lại đất trời bừng hoa.

Chịu oan bởi tiếng dèm pha
Thế gian bão nổi,tình ta không tròn!
Sống đời ai tính thiệt hơn
Đàn tình lỡ nhịp,để buồn cho ai?

Vẫn còn gió thoảng hương nhài
Ta về nối lại trúc-mai thủa nào
Xuân về cành lá lao xao
Trời xanh bừng nắng,mai,đào ngát hương.

Thành Huân
Ngày 21/04/2011.

  Ngô xuân Thanh - binhthanhn@gmail.com - 01238476960 - NĐ  (Ngày 21/04/2011 04:57:55 PM)

Bạn LMLTT,bạn thờ ơ với một người dưng đáng tiếc!BT chia sẻ
với bạn vài dòng!
PHÉP NHIỆM MẦU-NGƯỜI DƯNG

Muốn gần tìm cách làm thân
Người dưng nên nghĩa xa,gần ở ta!

Cau xanh phủ bóng sân nhà
Dây trầu leo đón giàn qua chờ mùa!

Mới ươm dây mỏng lá thưa
Chăm vun che gió,nắng,mưa tự tình!

Cau nào không bóng không hình
Trầu nào mà chẳng vặn mình quấn cau!

Nếu còn có một mai sau
Tình yêu là phép nhiệm mầu...người dưng!...

Chúc bạn vui khỏe có nhiều thơ hay!
BThanh

Các bài khác: