Thứ ba, 23/06/2026,


Trăng 14 (Ngọc Tuyết) (19/04/2011) 

TRĂNG 14

 

Ngọc Tuyết

 

Em

trăng về gốc cội trời

thả dài sợi tóc buộc lời chia xa

đã nhàu oan nghiệt hôm qua

trăng đi lẫm chẫm xế tà hôm sau

mật ngôn ước lệ đắng đau

gương trăng dị tật soi màu vỡ tan

lối về chuẩn giấc mơ hoang

u mê giếng ngọc trăng loang ngấn phèn

bóng trăng trầy trụa ố hoen

mùa yêu dốc cạn đêm đen chốt buồn

trời ngồn ngộn ánh trăng suông

ai cầm tiếng khóc soi đường trăng lên

tơ trời cuộn chỉ rối ren

bao nhiêu tan hợp về men gối chiều

trăng em tròn khuyết liêu xiêu

lận lưng tình cuội yêu liều tuổi trăng

đam mê rồi chợt ăn năn

yêu thương rồi khóc oái ăm cõi tình

Em hiền như một câu kinh

tiếng chuông phỉnh dụ còn rình bước chân

lời yêu mật ngọt ân cần

sợ! Đêm  thiếu phụ những lần khóc trăng…?!

Giờ em về dưới bóng hằng

thả dài sợi tóc nhọc nhằn khấn đêm

đóng khung quá khứ vào quên

em xinh mười bốn trăng lên kịp rằm.

 

N.T

 

________________

Tác giả Ngọc Tuyết, ĐT: 0973998968

Đ/c: Phú Nhuận – TP. Hồ Chí Minh

Email: ngoctuyet582002@yahoo.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khối 11 Bến Thủy vinh NA  (Ngày 22/04/2011 10:32:21 AM)
Làm thơ Lục Bát . Lại viết về TRĂNG mà TRĂNG 14 " Em xinh mười bốn trăng lên kịp rằm " Tác giả Ngọc Tuyết dùng nhiều từ thật khó đồng cảm : " dị tật " , " mơ hoang ", " U mê " " trầy trụa " " ố hoen " " đêm đen " " chốt buồn "" ngồn ngộn ""rối ren "" liêu xiêu "" yêu liều "" oái oăm "' nhọc nhằn " khấn đêm " ... Thực sự tôi chưa bàn đến nội dung bài thơ Lục Bát .
Nguyễn Trường Thọ
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 20/04/2011 02:07:43 PM)

Đồng cảm cùng bạn về vằng trăng 14.T/H có mấy vần mộc mạc họa cùng bạn:

BÓNG TRĂNG THU

Hồ xanh ánh bóng trăng thu
Vẳng xa đâu đó lời ru tuổi hồng
Xuân thơ em đã cưới chồng
Giờ thành thiếu phụ má hồng còn đâu?

Bôn ba nơi chốn bể dâu
Sa chân lỡ bước khi đầu còn xanh
Hoa tươi mới chúm đầu cành
Sớm vương tơ rối chỉ mành ai giăng?

Trải lòng về với cung "hằng"
Tiếc cho cái thủa tròn trăng xuân thì
Bao giờ phận kiếp qua đi
Tái hồi em chẳng dại gì sa chân!

Ánh trăng nghiêng bóng trong ngần
Mà đau lòng đến mấy vầng trời cao!
Dẫu rằng tình mãi khát khao
Cánh diều no gió,hương đào ngày xuân.

Thành Huân
Ngày 20/04/2011.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0983 606 429 - QUỐC OAI –HÀ NỘI  (Ngày 20/04/2011 12:59:53 PM)

Cảm tác với bạn Ngọc Tuyết bài thơ ( Trăng 14 )
Chúc bạn vui vẻ

NGÀY MAI TRĂNG ĐÃ MƯỜI LĂM…


Ngày mai tuổi đã mười lăm
Em trăng mười bốn còn đằm sương mơ
Ước non đang nhú mầm chờ
Đợi đêm mở nốt mành tơ một ngày .

Trăng em mười bốn nồng say
Mềm như câu hát cò bay nôi vàng
Thật thà như giấc ngủ ngoan
Dịu hiền như tiếng oanh vàng mẹ ru.

Ngày mai sóng gió câu từ
Ca dao thơ phú nấu nhừ tâm trăng
Ngày mai như Cuội với Hằng
Dòng đời gian dối đục trong khôn lường.

Vui tình uống cạn đêm sương
Sầu tình dốc chén vô thường lẻ loi
Vọng phu mây vén tìm tòi
Treo đèn trinh nữ dọi soi độc hành…

Em trăng mười bốn còn sanh
Ngày mai sắc chín. đan cành mười lăm
Hồn nhiên chẳng thấy nhọc nhằn
Vô tư chẳng sợ oái oăm ở đời.

Chuông chiều vang vọng nơi nơi
Núi cao cất bóng mặt trời rặng xa
Trăng rằm rạng rỡ em ra
Đẹp như câu hát hay là lời Kinh.

MINH TUẤN

  Lan Chi - lanchi201104@yahoo.com.vn - 0862703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 20/04/2011 01:01:03 PM)

Cảm nhận cùng NGỌC TUYẾT với TRĂNG 14

Chị Hằng ôm mất trăng rồi
Thương em bắt bóng mồ côi dặm tình
Trăng về nguồn cội u minh
Bỏ em mưa gió một mình hỏi trăng!

  đào anh thụy - duckuu43@gmai.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphonggf  (Ngày 20/04/2011 10:48:58 AM)

chào bạn NGỌC TUYẾT với đôi vần phụ hoạ

...NHỚ TRĂNG
Trăng thì ở tít trên cao
Mắt em lúng liếng... chìm vào mắt tôi.

Ngẩn ngờ đến mấy tháng trời
Vòm mây nào kéo trăng trôi... Hỡi giời.

Thế là vẫn mỗi một tôi
Lần tìm - xao xuyến cái thời em cho.
ĐAT

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 20/04/2011 08:46:03 AM)

Lấy chữ của TRĂNG 14 cảm tác

GƯƠNG TRỜI

Rằm trăng ngộn ánh gương trời
Liều yêu mười bốn cho lời rối ren.
U mê lệ đắng ố hoen
Về soi giếng ngọc trăng lên…giấc tình.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: