Thứ ba, 23/06/2026,


Cầu ao (Trịnh Tuyên) (18/04/2011) 

CẦU AO

 


                       Trịnh Tuyên

 


Người xưa còn dở khát khao
Mới sinh ra cái cầu ao nửa chừng


Tại em cứ bước ngập ngừng
Khổ thân cái bóng sẩy chân... ướt rồi!

Cầu ao lỡ nhịp lần thôi
Đưa em "vượt cạn", còn tôi lấm bùn.

 

T.T

 

 

 

__________________________
Tác giả Trịnh Tuyên

Email:

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khối 11 Bến Thủy vinh NA  (Ngày 22/04/2011 02:05:21 PM)

CẦU AO
Cánh chuồn đậu ..mé cầu ao
Em tinh nghịch níu bờ rào rung rinh
Cổ tích xưa của chúng mình
Vệt bùn ngày ấy ..như hình ..chưa khô .
Nguyễn Trường Thọ

  Trương Hoài Phong - thphongcdgd@gmail.com - 0984456896 - Công đoàn giáo dục Cái Bè  (Ngày 19/04/2011 02:48:04 PM)

Cũng là một chiếc cầu ao
Mà sinh bao nỗi sầu đau hỡi người?
Cầu ao nửa nhịp ai ơi
Sa chân lỡ bước chơi vơi "lấm bùn"

Thương em cứ ngắt cọng ngò
Chớ đừng dại dột dẫm dò cầu ao!

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 19/04/2011 12:51:35 PM)

Ô hay...cũng cái cầu ao
Mà sao để nỗi khát khao cho người!

Cá trôi đớp bóng hai người
Mới hay hồn vỡ làm đôi...còn gì?

Có con dế khóc như ri
Trăng suông núp bóng thầm thì gió reo.
....


T.H.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 19/04/2011 09:24:57 AM)

GIAO DUYÊN

Giao duyên không đến sân đình
Chờ đêm trăng tỏ nấp rình cầu ao.
Cầu tình bắc tít trên cao
Vì khao khát dở, liều lao xuống bùn.

Phạm Minh Giắng

Các bài khác: