Thứ ba, 23/06/2026,


Tìm về (Thái Giang) (18/04/2011) 

TÌM VỀ

 

Thái Giang

 

Trâu chiều đủng đỉnh đường quê

Mình tôi rảo bước lối về thăm em

Hàng cau còn bóng trước rèm

Ngày nào trên mái tóc đen sững sờ?

 

Tôi đi làm lính Cụ Hồ

Thương em từng khắc, từng giờ còn xa

Qua hồi trẻ, đến ngày già

Chúng mình chốc đã ông bà trẻ thơ

 

Tiếng đàn bầu vẫn đơn sơ

Ngân nên tình khúc, rặng dừa… nhớ không?

Tôi về chốn cũ ái ân

Tìm trong ánh mắt có phần cho nhau

 

Chia tay chưa chuyện trầu cau

Nay về tình cũ trước sau khát thèm…

Nhà ai thao thức ngọn đèn

Để ai bất chợt mắt chen lôi mình

 

Hỏi lòng lưu luyến chi tình

Mà canh cánh cả dáng hình của em?

Sao mà thấy lạ chốn quen

Tương tư để dạ vì em suốt đời

 

Xa nhau một khoảng biển trời

Ngày về tát mãi chẳng vơi nỗi niềm .

 

T.G

 

_________________

Tác giả Thái Giang, ĐT: 0837303733

28/17A Bình Đường 3, An Bình Dĩ An, Bình Dương

Email: thaigiangbd3@gmail.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  phạm thị thảo - phamthaolaw@gmail.com - 0909072446 - đại học luật tphcm  (Ngày 25/08/2011 14:45:07)

tôi đến với thơ của nhà thơ thái giang tôi đã cảm nhận được hồn quê, thơ như thái giang là một khoảng trời tri thức và là cả một biển tình cảm quê nhà gợi nhớ trong mỗi người con xa quê.
 

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-lào cai  (Ngày 18/04/2011 08:56:30 PM)

Đọc bài tìm về của Thái Giang.T/H xin đồng cảm đôi vần mộc mạc
HƯƠNG XƯA

Em tìm về chốn hương xưa
Bâng khuâng tình cũ gió mưa một thời
Trăng nghiêng ánh mắt môi cười
Chìm trong sương lạnh,rối bời lòng nhau.

Anh về tính chuyện trầu cau
Xe hoa đón rước cô dâu ngoan hiền
Trọn tình vẹn nghĩa thuyền quyên
Nhờ ông tơ đã se duyên đôi mình.

Nhưng rồi...đất nước chiến chinh
Tình ta tạm gác ...chúng mình phải xa
Cuộc đời lính chiến xông pha
Thời gian đâu có còn là của nhau..!

Anh đi vào chốn bể dâu
Đạn bom,khói lửa...biết đâu mà chờ?!
Cánh hồng lạc bởi bến mơ
Đỉnh non mây trắng,lời thơ lỗi vần.

Chắc ai sẽ tự trách thầm
Giá như ngày ấy...chúng mình nên đôi!
Thời gian dẫu có tàn trôi
Thì em vẫn mãi trọn đời yêu anh!

Thành Huân
ngày 18/04/2011.


  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 18/04/2011 06:09:23 PM)

Lấy chữ của TÌM VỀ cảm tác

TÌNH GIÀ

Xa nhau tình vẫn biển trời
Trẻ trai làm lính, cả đời đơn sơ.
Ông bà trước mắt trẻ thơ
Thương hình dáng cũ, thèm sờ tóc ai.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 18/04/2011 06:10:55 PM)

Xin có đôi dòng cảm tác chia sẻ với nhà thơ Thái Giang:

Ngày đi chưa ngỏ lời yêu
Qua bao năm tháng, sớm chiều nhớ nhung
Ngày về anh đã thành ông
Đàn bầu một sợi tơ lòng ngân nga
Gần nhau tình lại hoá xa
Nỗi niềm chan chứa chiều tà chốn quê.

Các bài khác: