Thứ ba, 23/06/2026,


Tìm về (Mai Hương) (16/04/2011) 

TÌM VỀ

 

Mai Hương

 

Ta về tìm lại mùa hoa

Giữa chang chang nắng nhạt nhòa bóng mây

Níu dửng dưng vào cỏ cây

Mắt hoen lệ lại nghe cay buốt lòng.

 

Ta về tìm lại ước mong

Giữa muôn ngàn giọt mưa trong. Xót thầm

Níu câu thơ. Chợt ướt đầm

Men nào đắng nhuộm tím bầm gió sương.

 

Ta về tìm khúc tơ vương

Rối bời con nhện giăng đường lối xưa

Níu trầu cau. Đỏ nắng mùa

Ầu ơ... cánh võng ai vừa mới ru.

 

Ta về trời đã hết thu

Hắt hiu thương nhánh mù u. Cuối chiều

Níu ngẩn ngơ. Tuột chữ yêu

Mùa sang trở gió cánh diều vụt bay...

 

M.H

 

_________________

Tác giả Mai Hương, ĐT: 01693818272

Địa chỉ: Đại Từ - Thái Nguyên

Email: nguyenmaihuong78@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 093 590 88 66 - kiev-Ucraina  (Ngày 17/04/2011 06:29:28 PM)

Thân họa cùng tác giả MH đôi vần bài thơ :"TÌM VỀ"
TÌM VỀ

"Ta về tìm lại mùa hoa

Giữa chang chang nắng nhạt nhòa bóng mây


Mùa sang trở gió cánh diều vụt bay..."


M.H


NÍU...



Vẫn còn đọng lại đâu đây.

Chút dịu ngọt lẫn chua cay ...cùng người.

Hương yêu..., thủa ấy xa rồi.

Mà sao ánh mắt nụ cười còn vương?


Mỗi ngày chải tóc soi gương.

Lòng ngơ ngẩn thấy tóc sương trắng dần...

Mà đời như áng phù vân.

Hợp tan ,tan hợp...Chẳng gần , biết sao?


Níu lòng ,giữ khúc chênh chao.

Níu duyên ...,buộc sợi chỉ đào mỏng manh.

Níu câu thơ bớt chòng chành.

Níu trái tim vỡ...có lành được không?


Thì thôi...,khép lại nhớ mong.

Níu làm chi...,mặc bão giông lắng chìm...

Thu mình vỏ ốc nằm im.

Dửng dưng...,kệ nỗi nhớ tìm ngày xưa...


Thương Giang

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 17/04/2011 01:05:08 PM)
Lấy chữ của TÌM VỀ cảm tác

XÓT THẦM

Dửng dưng, mắt lại ướt đầm
Tơ vương con nhện xót thầm chữ yêu.
Tìm ai níu lại, cánh diều
Lối xưa trở gió cuối chiều…ngẩn ngơ.

Phạm Minh Giắng
  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long ,Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 17/04/2011 09:27:09 AM)
Đôi dòng cảm nhận với TÌM VỀ xin chia sẻ với tác giả Mai Hương

Cuối chiều hiu hắt đợi chờ
Ngẩn ngơ níu giữ ,bơ vơ chữ tình
Thôi về nhận lấy bình sinh
Biết đâu duyên nợ duyên tình đổi thay.
Cẩm Linh
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 17/04/2011 09:26:20 AM)
Ta về trời đã hết thu
Hắt hiu thương nhánh mù u. Cuối chiều
Níu ngẩn ngơ. Tuột chữ yêu
Mùa sang trở gió cánh diều vụt bay...
Khổ thơ cuối này chắc tác giả nói hộ lòng ai đó khi đã sắp đi qua mùa thu,cái mùa thu của cuộc đời đang chuyển dần sang đông.cái mùa đông đầy sương sa và tuyết lạnh.để rồi lại đón mùa xuân-mùa mà kiếp luân hồi của con người sẽ trở lại.đọc khổ thơ này như có một nỗi buồn phảng phất quanh ta.phải chăng?một mối tình trong mơ của tác giả đã để tuột mất khỏi tầm tay khi phải:Níu ngẩn ngơ,tuột chữ yêu.??và để rồi mọi cố gắng vẫn để :...cánh diều vụt bay.
đôi dòng cảm nhận,chúc tác giả sáng tác được những bài thơ lục bát ngày càng hay hơn nữa.
T/H.


Các bài khác: