Thứ ba, 23/06/2026,


Lỗi nhịp (Lý Thái Phương) (15/04/2011) 

LỖI NHỊP

 

Lý Thái Phương

 

'Trai ba mươi tuổi đang xoan
Gái ba mươi tuổi đã toan về già'

(Ca dao)

 

 

Giá mà chị ấy đừng “toan”
Chàng trai ấy cũng bớt “xoan” giữa đời...

Giá đừng bèo dạt mây trôi
Thời gian hằn vết đuôi cười mắt reo


Hành tinh xoay nhạt ráng chiều
Ngàn tia nắng đổ ngang màu tóc buông

Chợt em ở cuối dặm buồn
Bình minh nghiêng cả màn sương chớm mùa


Em ào ạt bão cùng mưa
Chị thảng thốt giấu đam mê cầu vồng.

Em bừng gấu giấc mùa đông
Chị e cánh mỏng làn cong gió đùa


Em mang bỏng khát nắng trưa
Chị hồi ức những ngày xưa… ngại ngần.

 

 

L.T.P

 

__________________

Tác giả Lý Thái Phương

Điện thoại: 0913219340

Email: lythaiphuongvov@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 16/04/2011 01:33:57 AM)
Lấy chữ của LỖI NHỊP cảm tác

GIÁ MÀ

Đam mê ấy cũng ở đời
Làn cong nghiêng đổ, mắt cười hồi xoan
Giá mà xoay bớt thời gian
Cuối đông chợt khát, bừng toan bão bùng.

Phạm Minh Giắng
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0983 606 429 - QUỐC OAI –HÀ NỘI  (Ngày 15/04/2011 09:14:06 PM)

Thân họa với ban Lý Thái Phương bài thơ (Lỗi Nhịp)
Thơ của bạn đọc thật buồn và bút pháp vô cùng tinh tế.Kính chúc bạn sáng tác đều tay cho mọi người thưởng thức về tài hoa của cây bút chuyên nghiệp,chúc bạn vui

CHỊ EM.

-Nhìn anh ấy rất muốn thân
Mà sao chị nỡ ngại ngần lời yêu
Giá như chẳng có buổi chiều
Thì em đâu nói những điều khách quan…

-Lời yêu như gió trên ngàn
Em đâu biết được hồng nhan ở đời
Không yêu ,gần cũng xa xôi
Yêu thì chẳng ngại cuối trời tìm nhau.

Chị nào có trách anh đâu
Chỉ nghe tim vách đàn bầu không rung
Mặc cho đôi mắt bập bùng
Em ơi hãy để tình chung kiếm tìm…

Em vào giấc ngủ lặng im
Chị mơ công chúa được tìm rừng xa…

MINH TUẤN

  Ng« xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - NĐịnh  (Ngày 15/04/2011 09:11:48 PM)

Bài thơ LN của tgLTP không những là bt nỗi niềm của tg mà rất nỗi niềm cho nhiều độc giả ở cái tuổi mà ngày xưa cho là đương xoan hoặc đã toan.BT cho rằng nó chỉ còn phù hợp với một tỷ lệ
hiếm hoi thế hệ thanh niên hiện nay,nhất là sv ham học!
Bình Thanh cũng xin chia sẻ cảm nghĩ của mình cùn tg và bạn đọc:
CÁI NHỊP ĐA ĐOAN

Nhịp hồng nhuộm tím cánh bèo
Dập dồn nắng quái ngang chiều tóc vương
Đêm buông lịm tắt hòang hôn
Ban mai thúc nhịp màn sương đầu đời!

Vẫn sao bèo dạt mây trôi?
Câu ca báo thức nụ cười bình an!...

Ngày xưa con đống cháu đàn
Cặp kê đôi tám đã toan...chim lồng
Ba mươi em mới học xong
Chữ TOAN xưa cũ là còng duyên nay!?

Thời gian như chiếc cối xay
Lửa tình trong bão đã cay lại nồng
Xuân đi cuối đoạn cầu vồng
Chỉ còn cơn gió mùa đông lạnh lùa!

Ba mươi là tuổi đầu hè
Phượg hồng đã thắm- tiếng ve gọi bầy!!!

Chúc tg vui khỏe có nhiều thơ hay!
BThanh

  Lan Chi -  - 0862703219 - TP.Hồ Chí Minh  (Ngày 15/04/2011 03:16:10 PM)
Gởi Lý Thái Phương
Nếu đừng lỗi nhịp "xoan" "toan"
Thì dòng máu đỏ ta ban cho người
Thôi đành nhìn cánh hoa rơi
Tim ta co thắt một lời kiếp sau
Các bài khác: