Thứ ba, 23/06/2026,


Thơ viết ở biển (Trần Trọng Tâm) (14/04/2011) 

THƠ VIẾT Ở BIỂN

 

Trần Trọng Tâm

 

Gió xuân ràn rạt mầm tươi

Duyên thơ lúng liếng, nụ cười riêng xuân

Câu thơ để buột mất vần

Khoảng chênh chao biển... dành phần riêng ta...?

 

Chúng mình gần đấy... mà xa

Mùa xuân xưa đã nhạt nhoà dấu yêu

Đêm qua nghe lá rừng chiều

Ta buồn... cảnh cũng đìu hiu giữa đời?

 

Độc hành con phố ngược xuôi

Biển mênh mông quá thuyền trôi lững lờ

Trăng vàng buông bến mộng mơ

Câu thơ xưa cũng đậu hờ tim ai

 

Hôm qua cuối bãi cát dài

Có người ngồi đếm dấu hài tháng Giêng

Bây giờ ta chẳng còn em…

Chỉ có thơ với… trời nghiêng biển chiều…!

 

T.T.T

 

_______________________

Tác giả Trần Trọng Tâm, ĐT: 0973 676 756

Thị trấn Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định

Emại: lapphuongte@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 15/04/2011 09:18:49 PM)

Lấy chữ của THƠ VIẾT Ở BIỂN cảm tác

CẢNH CHIỀU

Đìu hiu đã nhạt cảnh chiều
Xuân xưa lúng liếng dấu yêu đậu hờ
Để duyên trôi ngược lững lờ
Em là thơ, ta mộng mơ…xuôi thuyền.

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 0904 130 465 - 02-Ngõ Tiền Phương, Phố Đào Duy Anh, Đường Đội Cung, Phường Trường Thi, TP Thanh Hóa  (Ngày 15/04/2011 12:49:05 PM)
Nguyễn Trọng Liên chia xẻ cùng anh Tâm bài thơ :" THƠ VIẾT Ở BIỂN"
Liên xin nối thêm 4 câu để nhập với 4 câu cuối của bài thơ anh viết. Hi vọng có một bài thơ ngẵn 8 câu

Chỉ còn đau gót rong rêu
Dã Tràng xe cát cuối chiều cho thơ
Chỉ còn bóng khói lơ mơ
Chài ai tung lưới... nâng hờ cánh chim!

Chúc anh Tâm có nhiều bài thơ hay
N.T.L
  oanhkim - rungkhoptn@gmail.com - 31698521413 - Đhvh Hà nội  (Ngày 15/04/2011 09:00:23 AM)
Đọc khổ thơ đầu thì thấy tg rất muốn bứt phá và đổi mới cách thể hiện! Nhưng ngữ nghĩa thì không ổn, Tg xem lại có bị lầm hay sính chữ mà :mưa xuân thì ràn rạt? Bài thơ thể hiện một chút thoáng buồn, hương vị biển mà hình như thiếu muối?
  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 093 590 88 66 - kiev-Ucraina  (Ngày 15/04/2011 09:00:36 AM)
TG xin có đôi vần họa cùng tác giả "Thơ viết ở biển" nhé:
“Gió xuân ràn rạt mầm tươi
Duyên thơ lúng liếng, nụ cười riêng xuân
….
Bây giờ ta chẳng còn em…
Chỉ có thơ với… trời nghiêng biển chiều…!”

T.T.T

TIẾC NGÀY XƯA…

Thôi đành gói lại dấu yêu.
Thơ nghiêng chiều rộng, con diều đứt dây…
Thế là tuột khỏi tầm tay,
Khoảng chênh chao ấy trong ngày bão giông.

Giot buồn vỡ giữa thinh không,
Giot nào sa đáy mắt trong tủi sầu…
Chẳng còn em mới biết đau,
Khi xa mới ước có nhau thật gần.

Thời gian bội xóa dấu chân.
Gót hài người đếm , bần thần trong mơ…
Đêm buông ,con mắt khép hờ.
Lời xưa biển hát bây giờ, cho ai?

Lẻ loi với bãi cát dài.
Biển cồn cào sóng, mệt nhoài , cứ xô…
Rặng thùy dương cũng thẫn thờ.
Thương ngày xưa ấy ,giấc mơ xa rồi...

Thương Giang
  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0983 606 429 - QUỐC OAI –HÀ NỘI  (Ngày 15/04/2011 12:47:16 AM)

Thân họa với anh Trần Trọng Tâm bài thơ (Thơ Viết Ở Biển )
Kính chúc anh vui

CÂU THƠ Ở BIỂN.

Nắng xiên đỏ sóng thủy triều
Biển ta một bóng chung điều ngẩn ngơ
Vì người hồn đã cạn thơ
Câu vần khô héo rạn bờ lẻ loi…

Đã yêu phải lấy thiệt thòi
Mùa hoa năm cũ ,cứ coi mới mùa
Trách thời đôi mắt hạ trưa
Bỗng như chớp biển, chia mùa dở dang.

Buồm đi bỏ mấy ngỡ ngàng
Hải âu trao mãi tiếng than thủy triều
Nào gần có được bao nhiêu
Mà xa xa lắc tím chiều tương tư.

Dấu chân in gót ca từ
Bóng xuân cất ở tâm hư tội tình
Biển ồn …Tôi mãi lặng thinh
Người đi biết có …Mang hình tôi theo .

MINH TUẤN

  Vũ Thụy Anh - sưu tầm thơ anh Hữu Thỉnh - vuthuyanh88@gmail.com - 0985257859 - Viết văn, ĐH Văn hóa Hà Nội  (Ngày 14/04/2011 08:44:38 PM)

THƠ VIẾT Ở BIỂN (Đọc thơ bạn mình mượn thơ Hữu Thỉnh để họa vậy, chúc bạn vui)
Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến
Vì sóng đã làm anh
Nghiêng ngả
Vì em…

Các bài khác: