SÔNG LAM BẾN CŨ
Trần Trọng Huệ
Qua bao mưa nắng của đời,
Làng xưa bến cũ chuyển dời đổi thay.
Non non nước nước mây mây,
Quê cha đất mẹ đó đây Lam Hồng.
Còn vang câu hát nao lòng,
Răn ta vinh nhục đục trong ở đời.
Sông Lam vẫn chảy đầy vơi,
Bạn xưa bến cũ ở nơi chốn nào?
Đêm trăng cùng hóng gió Lào,
Tắm dòng nước mát dạt dào tuổi thơ.
Con đò kết nối đôi bờ,
Sáng chiều qua lại ngóng chờ đợi nhau.
Mưa nguồn nước chảy sông sâu,
Lội bơi bì bõm chung nhau mảng rều.
Chung nhau cả ánh nắng chiều,
Nước da đen nhẻm cùng nhiều ước mơ.
Về quê tìm lại tuổi thơ,
Chẳng thấy bến cũ ngẩn ngơ nỗi lòng.
Sông quê nay đã nắn dòng,
Bờ sông lát đá thuận lòng theo đê.
Bao năm phiêu dạt trở về,
Bữa cơm nhớ vị tương quê mẹ làm!
T.T.H
_____________
Tác giả Trần Trọng Huệ
Địa chỉ:Hà Nội,
Email: huetrongtran@yahoo.com
|
Sông Lam muôn thuở xanh màu
Lấy chữ của SÔNG LAM BẾN CŨ cảm tác
THUẬN LÒNG Trở về bến cũ ngẩn ngơ Tìm nhau câu hát tuổi thơ lội dòng. Vơi nơi đục, dạt dào trong Đổi vinh, thay nhục, thuận lòng mẹ cha. Phạm Minh Giắng |