Thứ ba, 23/06/2026,


Tôi con của rạ của rơm (Lê Mạnh Thường) (13/04/2011) 

TÔI CON CỦA RẠ CỦA RƠM

 

Lê Mạnh Thường

 

Tôi con của rạ của rơm

Tháng Ba ngày tám, bát cơm chẳng đầy.

Tôi con chút gió hao gầy

Thoảng đưa khói bếp ngủ cây si già.

 

Tôi con của giọt sương sa

Giọt nào rơi xuống, lưng bà còng thêm?

Tôi con hạt nắng bên thềm

Hong khô tóc mẹ ngồi têm cánh trầu.

 

Tôi con vạt mía, hàng dâu

Xanh trong đất bãi, ngọt câu ví buồn.

Tôi con của những cánh chuồn

Nhỏ nhoi bạt giữa mưa nguồn, chớp khe

 

Tôi con của những đêm hè

Ngất ngây xem tích ông nghè vinh quy

Bao năm giữa chốn kinh kỳ

Vẫn tôi, con của những gì rạ rơm...

 

L.M.T

 

 

___________________

Tác giả Lê Mạnh Thường, ĐT: 0974.420698

Địa chỉ: Quận Ngô Quyền, Tp Hải Phòng

Email: manhthuongle@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Mạnh Thường - manhthuongle@yahoo.com.vn - 0974.420698 - Hải Phòng  (Ngày 16/04/2011 01:33:49 AM)
Xin chân thành cảm ơn tình cảm của quý bạn đọc gần xa đã đồng cảm, sẻ chia cùng bài thơ mới "Tôi con của rạ của rơm" của LMT!
  Võ Quang Diệm - vqdiemts@yahoo.com - 0912273959 - Hà Nội  (Ngày 14/04/2011 10:42:20 AM)

Chào Mạnh Thương:
Bài thơ dung dị , nhưng sâu lắng tình quê. Chúc mừng Mạnh Thường.

MỪNG

Cõi lòng chứa những thảo thơm
Chân quê là gốc, là hồn của thơ

Chốn quê chắp cánh ước mơ
Giàu sang, thành đạt không mờ nhân văn

Vẫn là con của chuyên cần
Không chê lam lũ, không phân sang hèn

Mừng. Từ bùn đất đi lên
Bền gốc ắt sẽ làm nên nghiệp đời !

V.Q.D

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 13/04/2011 11:12:45 PM)

Lấy chữ của TÔI CON CỦA RẠ CỦA RƠM cảm tác

VINH QUY

Sương sa rơi những giọt buồn
Cơm vơi, ngủ đất, vẫn nguồn xanh trong.
Cánh chuồn ngồi giữa hàng ông
Vinh quy con của lưng còng mẹ tôi.

Phạm Minh Giắng

  ĐINH THƯỜNG - thuonghuyen858@yahoo.com.vn - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 13/04/2011 05:34:55 PM)

Bạn Lê Mạnh Thường thân mến!
Anh em mình hẹn hò mãi mà chưa gặp mặt được. Nay vào trang được đọc bài thơ "Tôi con của rạ của rơm" của bạn làm mình rất tâm đắc cái cách thức chuyển tải tình quê của bạn. Chúc bạn có thêm nhiều sáng tác hay!
Tôi con của rạ của rơm
Tôi con của cả những cơn giông chiều
Tôi con của tiếng gió diều
Tôi con...
Nói ra sao hết những điều thâm sâu.

  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 093 590 88 66 - kiev-Ucraina  (Ngày 13/04/2011 05:35:14 PM)

"....Tôi con của rạ của rơm
....
Vẫn tôi, con của những gì rạ rơm..."

L.M.T


TA LÀ NÔNG DÂN.

Quê nghèo nhưng đất thảo thơm
Cho ta hạt gạo, bát cơm trắng ngần.
Ta sinh ra đã...nông dân,
Đầu đội trời nắng, ngâm chân dưới bùn..

Tuổi thơ gắn với ruộng vườn.
Tóc hoe cháy nắng, mắt buồn câu ca...
Đất quê nuôi tính thật thà.
Sông quê tắm mát ,làn da nâu giòn...

Bóng tre rủ mát tâm hồn.
Cánh cò cánh vạc cánh chuồn cùng theo...
Rạ rơm chung thuỷ đất nghèo.
Tháng Ba ngày Tám*, gieo neo một thời..

Bây giờ dẫu khác xưa rồi
Từ trong tâm thức bao đời ,thấm sâu.
Cho dù ta ở nơi đâu.
Vẫn mang dáng dấp ban đầu , chân quê...

Thương Giang

Các bài khác: