Thứ ba, 23/06/2026,


Là khi… (Lê Nhuệ Giang) (13/04/2011) 

LÀ KHI...

 

 

 

              Lê Nhuệ Giang

 

 

 

Ngày tôi nhận được ra tôi

Dòng sông đỏ cánh phượng trôi vào hè

Sân trường xao xuyến tiếng ve

Những con đom đóm bay nhòe trời đêm...

 

Ngày tôi kịp nhận ra em

Là khi mái tóc buông mềm bờ vai

Em xa... thương mẹ thở dài

Dòng sông đom đóm chờ ai đỏ đèn...

 

Ngày tôi tức tưởi thầm ghen

Là khi đọc bức thư em... chạnh buồn!

Sông làng hoa chẳng thèm buông

Những con đom đóm không hồn ngẩn ngơ...

 

Ngày tôi biết phải làm thơ

Là khi… quặn nhớ giọt mưa đầu đời

Là khi... thương cánh hoa trôi

Là khi... nhận tấm thiệp mời... của em!

 

L.N.G

 

 

_____________________ 

Tác giả Lê Nhuệ Giang

Hội VHNT Ninh bình

Email: lelinhgiang1@gmail.com

Tel: 01698862683

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 13/04/2011 12:05:12 PM)

Lấy chữ của LÀ KHI cảm tác

TRÔI DÒNG

Thiệp mời bay đỏ bờ sông
Ve buông giọt nhớ, phượng không hoa chờ.
Nhận ra là biết ngẩn ngơ
Nhòe đêm đom đóm làm thơ trôi dòng

Phạm Minh Giắng


  Phan Hoàng - hoangphan62@ymail.com - 01223475689 - Hà Nội  (Ngày 13/04/2011 12:06:43 PM)

Khi mình đã nhận ra nhau
Là khi chim phượng bay đâu mất rồi
Khi còn lại một mình tôi
Là khi mới biết nói lời yêu em
Khi mình thức trắng hàng đêm
Là khi tràn ngập trong tim nỗi buồn!

  Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khối 11 Bến Thủy vinh NA  (Ngày 13/04/2011 07:16:24 AM)

CHIA XA

Cánh chuồn đậu mé cầu ao
Em tinh nghịch níu bờ rào ..rung rinh
Cổ tích xưa của chúng mình
Vô tư đom đóm vô tình rong chơi

Trời mưa ướt áo em tôi
Lạ chưa ánh mắt nói lời bâng quơ
Dỗi hờn với cả cơn mưa
Người em ướt sũng , tôi ngơ ngác buồn

Chia nhau những cánh chuồn chuồn
Ép vào với những nỗi buồn ..vu vơ
Khi biết tặng em vần thơ .
Là khi hai đứa ..hai bờ .. chia xa .
Nguyễn Trường Thọ
Đồng cảm cùng nhà thơ Lê nhuệ Giang .


Các bài khác: