LÊN NON

Nguyễn Thanh Mừng
Lên non mượn tuổi bách tùng
mượn gan quy hạc mượn lòng trầm hương
mượn cao cả chút thiên lương
nhập vào huyền tích khói sương trăm tòa
Anh qua bộ lạc trăng tà
cưỡi voi trắng rúc tù và gọi em
trời tây đá vọng lửa rền
nghìn đôi bạch trĩ bay tìm bể Đông
Về nơi vỡ trứng Tiên Rồng
em ơi cắt cỏ phiêu bồng mà đan
lợp lên đỉnh nóc thời gian
tay nâng vạn cổ lời vang muôn trùng
N.T.M
____________
Nhà thơ Nguyễn Thanh Mừng, ĐT: 0905871559
Sở Thông tin & Truyền thông Bình Định
Email:nganxuamung@yahoo.com.vn
|
TIẾNG VỌNG TRÊN NON
Anh ơi dẫu có nghìn trùng Em nghe một tiếng tương phùng đợi anh Chẳng cần voi trắng: Em – Anh Nghe tù và rúc sao đành làm ngơ Anh ơi cánh chim bơ vơ Trong trăng nhẫn cỏ hẹn thề cùng anh TÂM LINH GIỖ TỔ |