Thứ ba, 23/06/2026,


Thành Hoàng Đế (Nguyễn Minh Quang) (11/04/2011) 

THÀNH HOÀNG ĐẾ

 

 

                               Nguyễn Minh Quang

 

 

 

Biết ai còn nhớ hoàng thành

Sương mờ quyện gió bước chân nao lòng

Một thời rực rỡ hùng anh

Tiếng quân Nguyễn Nhạc vang lừng nước non

 

Bây giờ hoang phế lối mòn

Chòng chành năm tháng sống còn mù khơi

Giang tay ngửa mặt nhìn trời

Tiền nhân ơi hỡi lòng người tham lam!

 

Biết rằng tay đã nhúng chàm

Trăm năm bia miệng chẳng làm gì ai

Thời gian theo gió phôi phai

Thương Thành Hoàng Đế ngậm ngùi chốn quê!

 

N.M.Q

 

 

 

(*) Thành Hoàng Đế ở Bình Định thời Tây Sơn - Nguyễn Nhạc.

_______________________________

 

Tác giả Nguyễn Minh Quang
251b Trần Phú , An Nhơn Bình Định                                          
 ĐT: 0914129814
 Email:  minhquang0459@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 12/04/2011 05:27:45 PM)

Đọc bài:THÀNH HOÀNG ĐẾ của bạn nguyễn Minh Quang từ di tích trở thành phế tích.
T/H cùng đồng cảm cùng bạn đôi vần:

NGẬM NGÙI CÙNG AI..?

Đoàn quân áo vải,cờ đào
Tiếng reo dậy đất,gươm đao tuốt trần.
Anh hùng đi trước hàng quân
Dẹp yên quân giặc,xa gần yên vui.

Hoàng thành...nơi chúa lên ngôi
Dựng xây non nước muôn đời mãi xanh.
Quê hương một dải thanh bình
Quân dân một dạ,nghĩa tình đậm sâu.

Thời gian qua bến bể dâu
Nay thành phế tích xót đau lòng người.
Vạch mây mà hỏi ông trời
Hoàng thành sao để cho đời lãng quên!

Hay chăng tham ngãi bỏ tiền
Mặc cho di tích triền miên dập vùi!
Tháng ngày cứ thế dần trôi
Để cho ai phải ngậm ngùi cùng ai?

Thành Huân
Ngày 12/04/2011.

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 12/04/2011 09:14:07 AM)

HỎI TRỜI

Thời gian dấu tích anh hào
Tiếng quân vó ngựa lặn vào mù khơi.
Thơ không rung động lòng người
Với tay lên gõ cổng trời hỡi ai.

Phạm Minh Giắng


Các bài khác: