Thứ ba, 23/06/2026,


Mẹ (Hà Đức Ái) (11/04/2011) 

MẸ

 

Hà Đức Ái

 

Con về thăm mẹ chiều nay

Bước chân lưu lạc tháng ngày khôn khuây

Bờ tre tiếng cuốc vơi đầy

Cánh đồng chiêm ngả luống cày dọc ngang

Bóng đa thả mát đình làng

Quấn chân nghe sợi rơm vàng hỏi thăm

 

Mẹ ơi xa bấy nhiêu năm

Ấu thơ in bóng trăng rằm nghiêng soi

Mẹ cười lệch bóng nhỏ nhoi

Gánh đời sóng sánh oằn đôi vai gầy

 

Con đi một kiếp lưu đày

Trở về bên mẹ những ngày bình yên

 

H.Đ.A

 

_____________

Tác giả Hà Đức Ái, ĐT: 0978360486

Hội viên Hội VHNT tỉnh Lâm Đồng

Email: haducai1948@yahoo.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hà đức Ái -  haducai1948@yahoo.com -  0978.360.486 -  Hội VHNT Tỉnh Lâm Đồng  (Ngày 03/10/2011 15:39:29)


Hà Đức Ái xin cảm các bạn thơ: Phạm Minh Giắng- Nguyễn Thanh Hải- Dương Hiền Nga... đã có những bài thơ giao lưu, chia sẻ thật là tâm đắc. Mong có một ngày được gặp các nhà thơ tại Đà Lạt- Lâm Đồng để hòa chung TÌNH THƠ với người thơ của thành phố NGÀN HOA. Trân trọng!
Hà Đức Ái

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 12/04/2011 09:14:22 AM)

Lấy chữ của MẸ cảm tác

VƠI ĐẦY

Bấy năm xa cánh đồng làng
Mơ về cày cuốc dọc ngang tháng ngày
Con trăng lưu lạc vơi đầy
Nghiêng về bóng mẹ khôn khuây mẹ cười

Phạm Minh Giắng

  Nguyễn Thanh Hải - thanhhaipgdcbe068 - 0974414568 - PGD Cái Bè - Tiền Giang  (Ngày 11/04/2011 08:14:00 PM)

DÂNG MẸ LÒNG CON
Thắp đèn gạn chữ lọc lời
Mài thơ tặng mẹ, nghĩa đời nặng sâu
Xa quê bạc mấy nhịp cầu
Quay lưng ngoảnh lại mái đầu hoàng hôn
Câu thơ gối mỏi chân chồn
Quỳ dâng hương mẹ nghe hồn rưng rưng …

  Dương Hiền Nga - hiennga.yenbai@gmail.com - 0917331221 - 201, B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 11/04/2011 07:47:19 PM)

NHỚ MẸ!
Lâu rồi đọc được vần thơ
Con tim đau nhói thẫn thờ mẹ ơi
Bóng đa vẫn cánh chim trời
Mẹ tôi nay đã ở nơi cuối trời

Con đi gần hết cuộc đời
Vẫn mơ cánh võng ngọt lời mẹ ru

Các bài khác: