RƯỢU ĐẦU XUÂN

Trần Xuân Trường
Xuân sang bịn rịn mai đào
Rượu ngon giây phút ngọt ngào trao em
Dù cho gót nhạt màu sen
Khi vơi sợi tóc trắng đen nhập nhằng
Ngoài kia cỏ lấm màu trăng
Uống đi em, uống cho bằng đêm qua
Bao nhiêu cái thật cái thà
Cơm lành canh ngọt cũng là từ em
Hương xuân ấm áp bên thềm
Rượu hồng đã cạn môi mềm, mềm môi.
T.X.T
___________________
Tác giả Trần Xuân Trường, Ninh Bình
Điện thoại: 0974764831
Email: truongkimson35a@yahoo.com.vn
|
DỊU DÀNG
Dẫu mong manh phận hoa đào Việc nhà nặng nhẹ, trông vào tay em Môi cười vẫn ngát hương sen Tim hồng thắm, chẳng vết đen nhập nhằng Dịu dàng tỏa sáng vầng trăng Như nàng tiên nữ cung hằng em qua Tình em chân chất, thật thà Hồn thơ anh đó chính là tình em Trăng trong nghiêng bóng bên thềm Nụ hôn thơm thoáng dịu mềm trên môi Trần Thị Lợi Thân họa với bạn Trần Xuân Trường bài thơ (RƯỢU ĐẦU XUÂN ) Lấy chữ của RƯỢU ĐẦU XUÂN cảm tác |