Thứ ba, 23/06/2026,


Cô giáo vùng cao (Bành Thanh Bần) (11/04/2011) 

 

CÔ GIÁO VÙNG CAO

 

 

Bành Thanh Bần

 



Leo ngàn thước tới thăm em
Mái trường mờ ảo, sương chen lối vào


Bềnh bồng… trời thấp đất cao
Mây nõn cuống quýt trốn vào trong nhau...

Đột nhiên. Trời đổ mưa mau.
Xòe ô.
  Em vội đi đâu lúc này?

Cầu trời cho gió thôi bay
Mưa xiên đừng ướt vầng mây ngọc ngà...

Ngước lên, em chợt nhận ra...
Ô rơi !
- Ướt hết "người ta”. Bắt đền!

Vầng mây ấm, nụ môi mềm.
 Tôi ngợp thở…
 Trước sân thềm ngợp mưa...

 

B.T.B

 

 

_________________________________

Tác giả Bành Thanh Bần. Hội viên HNVHN

Điện thoại:0913297236

Email:banhthanhban@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trịnh anh Hạnh - hanhta57@gmail.com - 0989992333 - Thụy khuê- Hà nội  (Ngày 12/04/2011 10:33:05 PM)

Xin đồng cảm với tác giả hình ảnh đẹp về những cô giáo trẻ đi gieo con chữ, rất tình cảm và khao khát, mong chờ.
Đường vào thuỷ điện Sơn la
Núi cao, vực thẳm. Mây sa lưng đèo.
Bản em dốc đá cheo leo
Nương ngô xanh mướt, đào treo chĩu cành
Đầu bản trảng cỏ trải xanh
Sau lưng rừng rậm giăng thành chở che.
Mế già se sợi đầu hè.
Trẻ thơ đùa nghịch gió về tóc bay.
Thương nhau tay nắm bàn tay
Người ơi ở lại đất này quê em !

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 11/04/2011 12:45:21 PM)

Lấy chữ của CÔ GIÁO VÙNG CAO cảm tác

NGỌC NGÀ

Lên trời mây gió thăm em
Bồng bềnh mờ ảo, môi mềm người ta
Tới trường tôi chợt nhận ra
Em cao ngàn thước ngọc ngà trong nhau.

Phạm Minh Giắng

  Thảo Dân - thcsts@gmail.com -  -  Hà Giang  (Ngày 12/04/2011 10:32:29 PM)

Xin chia sẻ với tác giả Bành Thanh Bần một chút tình của cô giáo vùng cao cho đời thêm hương sắc nhé ! Cười...
ANH À...!
Vùng cao cô có ô rồi
Cần chi ô nữa...buồn cười...ngẩn ngơ...!
Anh đừng mơ mộng...liệu lo
Chồng em mà biết...anh mò nơi vô ?

Đi dạy học nếu quên ô
Nhắn tin chồng đến...anh lo phí hoài...
Thảo Dân

  Tú Cười  - butkim@gmail.com -  - Hà Nam   (Ngày 11/04/2011 11:46:59 AM)

ƯỚC...?
Trời mưa...mơ mộng rồi thương
Về nhà với "ả"... còn vương tơ lòng !

Ước chi đời có hai dòng...
Để ta được cả tang bồng chung ô.
Tú Cười

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 11/04/2011 06:31:55 PM)

NIỀM VUI CON CHỮ
Nắng mưa... lội suối trèo non
Đá tai mèo cứng mỏi mòn dưới chân
Khó khăn đâu có ngại ngần
Mặc cho hương sắc tuổi xuân nhạt mờ...

Tình thương vô bến vô bờ
Chắt chiu gom nhặt chữ thơ xây đời
Vững tin hôm sớm"Trồng người"
Tương lai Hạnh phúc sáng ngời biên cương !

Nghĩa tình khuya sớm toả hương
Bao nhiêu con chữ sáng đường hôm nay
Hương thơm trái ngọt thăng đầy
Sinh sôi từ những đắng cay cuộc đời !

Yêu nghề...mong mỏi đầy vơi
Mảnh tình như gió thoảng cười hư không
Bao lần...sớm ngóng chiều trông
Nỗi niềm than thở xót lòng gió trăng ?

Sắc xuân... con tạo xoay vần
Mộng mơ gặp gỡ xa gần tơ duyên
Phượng loan chăn ấm gối mềm
Trái tim chung nhịp ngày đêm xum vầy !

Núi rừng ngào ngạt hương say...
Niềm vui con chữ ...đong đầy tình xuân !
Phạm Tự

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 0988 589 053 - Hà Nội  (Ngày 11/04/2011 12:08:22 AM)

Viết tiếp đôi dòng với Bành Thanh Bần nhé:

Lên thăm... người đã về chưa?
Có còn cô khác bị mưa... bắt đền.
Nhắn tin để biết cùng lên,
Chỉ mong lại được... giữa thềm... ngạt hơi.

TLB

Các bài khác: