Thứ ba, 23/06/2026,


Tháng Tư (Nguyễn Thị Minh Hồng) (08/04/2011) 

THÁNG TƯ

 

 

 

                        Nguyễn Thị Minh Hồng

 

 

 

Tháng Tư nắng mới mênh mông

Phù sa màu mỡ ngô đồng xanh râu.

 

Con thuyền no gió thả câu

Đầy khoang cá nhảy, nướng xâu thơm lừng.

 

Bằng lăng tím đợi người dưng

Hoa xoan rắc tóc, ai từng hẹn non?

 

Tháng Tư mẹ đặt tên con

Sông Hồng dòng chảy cuộn tròn giấc mơ.

 

Thầy dạy trò viết vần thơ

Thánh hiền xin nép, ầu ơ… nhớ về.

 

Cờ đỏ phấp phới khắp quê

Tháng Tư thống nhất... say mê sử mình

 

N.T.M.H

 

______________________________
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hồng
Tel: 0982 105 015
E-mail: nthiminhhong@yahoo.com.vn
Đ/c: Q.Thủ Đức - TP HCM

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thế Thọ - nguyenhoanglong45@yahoo.com.vn - 0975258757 - Bắc Giang  (Ngày 15/04/2011 12:47:33 AM)
Làm thêm tháng Năm, tháng Sáu, tháng Bảy,...tháng N...đi bạn? Khỏi cần tìm cảm hứng đâu xa!
  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 10/04/2011 10:38:30 AM)

Lấy chữ cua THÁNG TƯ cảm tác

NHỚ

Tháng tư gió hẹn thuyền con
Thơm lừng cá nướng, xanh non ngô đồng
Tên con màu mỡ Sông Hồng
Ầu ơ dòng mẹ mênh mông nhớ về

Phạm Minh Giắng

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822. - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 8/04/2011 11:49:01 PM)

Tháng tư tràn đầy những kỷ niệm khg bao giờ quên.khi đọc bài tháng tư của bạn làm T/H lại nhớ về mùa tháng tư năm ấy cách đây đã mấy chục năm trôi qua.
Xin đựoc chia sẻ cùng bạn về nỗi niềm tháng tư năm ấy:
NHỚ THÁNG TƯ

Tháng tư hạt nắng mong manh
Đêm nghe pháo giặc cầm canh đổ hồi.
Cơn mưa giăng giữa lưng trời
Ngập tràn lòng mẹ,rối bời lòng con!

Bao năm sống giữa vui buồn
Con đi về Cứ mỏi mòn mẹ trông!
Rừng sâu mây núi chập trùng
Đói cơm với sốt rét rừng...mẹ thương!

Chặng đường gian khổ,gió sương
Nghĩ đường thống nhất quê hương thật dài!
Nhưng rồi...một buổi sớm mai
Quân đi dậy đất,cờ bay rợp trời.

Tin vui lòng mẹ hé cười
Trong hàng quân ấy có người mẹ mong.
Con về gặp mẹ bên sông
Niềm vui tràn ngập mẹ không nói gì.

Đôi tay gầy guộc mẹ ghì
Đứa con của mẹ đã về rồi chăng?
Tóc bạc bên mái tóc xanh
Niềm vui ngấn lệ vòng quanh mấy hàng.

Từ nay hết cảnh hoang tàn
Hai mươi năm ấy nát tan cửa nhà.
Sụt sùi mẹ nhớ con xa
Con về như vạn đóa hoa trong lòng.

Tháng tư cái nắng mênh mông
Sài gòn rực sáng nỗi lòng vui vui
Nụ cười trong mắt mẹ tôi
Yêu thương chan chứa đầy vơi nỗi lòng!

Thành Huân
Ngày 08/04/2011.

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0983 -606-429 - QUỐC OAI –HÀ NỘI  (Ngày 8/04/2011 06:21:23 PM)

Thân họa với bạn Nguyễn Thị Minh Hồng bài thơ (Tháng Tư ) chúc bạn vui

THÁNG TƯ.

Tháng tư ngọn nắng đã nồng
Lúa thì con gái trổ bông đợi mùa
Tháng tư gió đã duyên ưa
Bao nhiêu má thắm vui đùa nắng mơ

Hoa gạo thắp đỏ câu thơ
Hoa xoan tim tím hẹn chờ tìm nhau
Vườn ngoài trăng trắng hoa cau
Nhắn trầu trong ngõ chung màu nhuộm môi.

Tháng tư đã hết xa xôi
Tên con mẹ đặt theo thời mộng mơ
Dòng sông nước cũng dâng bờ
Bâng khuâng nắng đỏ thuyền mơ hữu tình.

Tháng tư ánh mắt lung linh
Tươi màu hoa phượng thắp tình ngây thơ
Dìu nhau một quãng ngác ngơ
Cho nhau thương nhớ suốt bờ trăm năm .

MINH TUẤN

Các bài khác: