CAO NGUYÊN CHẢY NẮNG

Lê Văn Đồng
Cao nguyên chảy nắng mùa khô
Con đường đất đỏ ửng vô má hồng
Chân chim thả bước phiêu bồng
Tìm về hoang dại thuở nồng hương yêu.
Cao nguyên chảy nắng sang chiều
Ai vừa hắt bóng tiêu điều? Ta đi!
Lênh loang! Gió hát tình si
Thổi tung bụi bặm, xanh rì mầm yêu
Nhánh gầy! Đâu phải khẳng khiu
Cây dầu xám, lá vung chiều quyện thơ
Hoa tranh nở trắng lối mơ
Nhuộm màu nắng, chao sóng bờ mộng du
Hóa lên mây mãi xõa mù
Còn nguyên vẹn khúc tình ru? Còn gì?
Cao nguyên chảy nắng từ khi
Vệt khe khát, vết tình đi
Xiết mòn!
L.V.Đ
__________________
Tác giả Lê Văn Đồng, ĐT: 01636296842
Đ/c: Thạnh An, Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, Bình Định
Email: mayngusac_vtt@yahoo.com