Thứ ba, 23/06/2026,


Bây giờ - Nhà quê (Dương Phượng Toại) (07/04/2011) 

 

BÂY GIỜ - NHÀ QUÊ

 


              Dương Phượng Toại

 

 

NHÀ QUÊ

 

Chả riêng lo đói tháng ba

Còn lo giá vọt, cả nhà chạy vo

Ốc cua chẳng có để mò

Ngẩn ngơ trông mái nhà to thở dài !

 

BIẾN ĐỔI

 

Ngày xưa ăn bắp ăn khoai

Đêm đêm tay ải, tay ai, tay mình…

Bây giờ lắm ngả tang tình

Thị Mầu đem cả sân đình đi buôn!

 

SAO KHÔNG

 

Mẹ cha một thuở qua cầu

Còn đây vạt áo, miếng trầu ngẩn ngơ

Bây giờ em lắm giấc mơ

Vẫn không hái nổi câu thơ cho mình?

 

D.P.T

 

_________________________

 

Tác giả Dương Phượng Toại

Cẩm La-Yên Hưng-Quảng Ninh

ĐT: 0982 367 982

Email: duongphuongtoai@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn hải yến - noibuon_thahuong53@yahoo.com - 00853.66267557 - ma cao  (Ngày 4/05/2011 08:51:15 PM)
Em chào anh Dương Phượng Toại hôm nay em được đọc thơ của anh nè vui thật , chúc anh viết thật nhiều bài hơn nữa nghe anh
  Ngô xuân Thanh - binhthanhnd@gmail.com - 01238476960 - NĐịnh  (Ngày 8/04/2011 08:40:00 AM)
NT DPT đau đáu trở trăn với những mai một bản sắc làng quê!Ba bài tứ tuyệt của anh dung dị sâu sắc ngọt ngào hương vị
ca dao!xin chia sẻ cùng nt
HƯƠNG XƯA
Đóng đinh cây gạo đương hoa
Tháng ba ấm dạ khoai,cà,ốc,cua
Gió Âu,Mỹ dẫu dư thừa?
Phú gia mê mẩn hương xưa quê mình!

Thị Mầu giờ táo sân trình
Lao sao phố thị tự tình men sy!...

Chúc nt vui khoẻ
Bình Thanh

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0983 -606-429 - QUỐC OAI –HÀ NỘI  (Ngày 7/04/2011 10:16:17 AM)

Kính Họa với bác Dương Phượng Toại đôi vần chúc bác vui vẻ

ĐÂU ĐÂY NHÀ QUÊ

QUÊ GIỜ.

Chẳng còn lo đói tháng ba
Chỉ lo xăng cạn,với nhà vàng đong
Hết nơi cây lúa nghẹn đòng
Đường trăng mò mẫm ,đèn trong sáng nhà.

ĐỔI THAY.

Qua thời mớ bảy mớ ba
Gọi nhau bằng mắt. tình ta tình người
Tự do giờ bán nụ cười
Thị Mầu mở quán cho người bia ôm.

CÓ THỂ?

Mẹ cha chung kiếp bắc cầu
Con không nối bước dãi dầu nắng mưa
Học đời muôn thói chen đua
Lọc lừa như giặc ,ước vua xứ mù.

MINH TUẤN

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 7/04/2011 10:07:49 AM)

NỖI NIỀM...!
Dòng đời vẫn cứ chảy trôi
Ngọt bùi cay đắng chốn nơi vui buồn
Ra phố phường nhớ nông thôn
Cuốc cày mưa nắng mỏi mòn... phồn hoa ?

Ước gần rồi lại ao xa
Sơn hào hải vị thèm quà chân quê
Còn gì tình nghĩa Cóc - Trê
Trần gian muôn sự tái tê nỗi đời !

Ngàn năm vật đổi sao dời
Sóng thần động đất mất người lệ rơi...
Cầm ca ngửa mặt hỏi Trời
Bao giờ thoát được cảnh đời Trắng - Đen...?

Thôi buồn...ta hãy cười lên
Thả thơ vào "mạng" cho quên sự đời
Thương quê khuya sớm đầy vơi
Còn nghèo còn đói tình người vẫn trong...

Đâu như ở chốn tơ hồng
Ái ân say đắm mà lòng xót xa...
Trăm năm... hơn - thiệt...người - ta
Trời cao đất thấp...nhạt nhoà cõi tu !

Nỗi niềm mưa nắng vi vu...
Phạm Tự

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 7/04/2011 10:05:55 AM)

ĐƯỜNG TRẦN
Qua giêng trông đến tháng ba
Buốt tê rét hại nghĩ mà... vòng vo
Ngân Hà vẫn thấy vịt mò
Đường trần mấy nỗi để lo vắn dài?...

ĐỜI !
''Được mùa chớ phụ ngô khoai''
Lời quê còn đó để ai nhủ mình
Đời như ngọn gió vô tình
Lại như lờ lãi theo hình... con buôn!...

NHỊP CẦU
Xưa kia ai bắc nhịp cầu
Đôi bờ qua lại sắc màu nên thơ
Để cho duyên ước ngẩn ngơ
Cau trầu hứa hẹn giấc mơ... ta - mình!

Nguyễn Xuân Huy

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 7/04/2011 08:07:44 AM)

Tiếp lời Thương Giang, gửi Dương Phượng Toại nhé:

Xa xôi vẫn bắt nhịp đời,
Thơ Thương Giang họa... những lời vấn vương.
Nỗi niềm trăn trở... quê hương,
Lòng Dương Phượng Toại... chan thương chứa tình!

Đọc anh, muốn góp thơ mình,
Đôi dòng cảm nhận... nỗi bình thường quê.
Buồn tênh, ngao ngán dãi dề...
Có sao lòng vẫn hướng về chốn riêng.

Trần Mạnh Tuân

  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 097 00.33.266 - kiev-Ucraina  (Ngày 7/04/2011 06:28:44 AM)

Chào anh DPT!
Lâu rồi em mới có dịp họa cùng anh đây...
THÀNH PHỐ
Thế giới khủng hoảng, thiên tai.
Nhà nông còn có sắn khoai...ăn dần.
Thành thị...buôn bán khó khăn.
Sinh hoạt đắt đỏ ,nhọc nhằn hơn quê...

BÂY GIỜ

Từ thành phố tới nông thôn.
Văn minh hội nhập đâu còn như xưa...
Thị Mầu đem cả sân chùa.
Đặt cược, cá độ...bán mua...chuyện thường!
BỞI VÌ...
Bởi còn vương nợ trúc xinh.
Bởi còn nặng những ân tình trong nhau.
Nên chẳng thể bước qua cầu,
Bỏ vần thơ với nỗi đau cho người..

Thương Giang

Các bài khác: