Thứ ba, 23/06/2026,


Xin đừng (Nguyễn Thị Thúy Ngoan) (06/04/2011) 

XIN ĐỪNG!

 

 

 

         Nguyễn Thị Thúy Ngoan

 

 

(Gửi NKK)

 

Vô duyên còn nợ với thơ

Nối ngày xưa với bây giờ xa xôi!

Thôi! Đừng hỏi nữa người ơi!

Từ đâu rồi để đầy vơi đau lòng.

 

Tơ trời như mớ bòng bong

Bọt bèo con nước xuôi dòng trôi theo

Xế chiều còn mảnh trăng treo

Hồn thơ cầm cố cái nghèo làm tin.

 

Một đời lận đận đi tìm

Bóng chim tăm cá nổi chìm ngoài khơi!

Em giờ như cánh hoa trôi!

Bến sông thì cạn... Bến đời thì sâu!.

 

N.T.T.N

 

_______________________________
Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Ngoan, ĐT: 0988.760.863
Địa chỉ: 116/261 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, HP
Email:
ngoanhp20@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Vân Hạc - vanhac.yenbai@gmail.com - 0917 331 683 - 201, B4/ 189 Thanh Nhàn, Hà Nội  (Ngày 16/06/2011 20:52:23)


Thân tặng Thúy Ngoan

Ngôi nhà vốn chẳng bình yên
Lấy gì chống lại buồn phiền… Trời ơi!
“Một vò rượu rỗng” mồ côi
Một thời để nhớ” cái thời mộng mơ
“Chợ xuân” tấp nập bán mua
“Hương cau ở phố” vẫn ngơ ngác sầu
“Chợ Gừng” cay, muối nơi đâu?
“Chia đôi” cái rét nỗi đau nhân tình
“Một kiếp người” sóng nổi nênh
“Lạc thời gian” dõi bóng hình chênh chao…

“Bâng quơ” tin nhắn nao nao
Gửi người chút nắng thu vào heo may
Đâu còn hơi rượu phả say
Đâu còn cái thuở ngất ngây vì tình
Vậy mà say tỉnh tình tinh
Vậy mà thơ đập thình thình ngực ai
Xin đừng “Lỗi hẹn” người ơi
Dẫu rằng “Khoảng cách” xa vời vợi xa
“Tình yêu mùa thu” thật thà
Bởi trong héo úa “Giao thừa” màu xanh
Chén “Rượu” này em cùng anh
Đêm nay “Trăng phố” chòng chành cùng say


Đêm 16.6.2011
T.V.H

  Bùi Thị Thu hằng - thuhangnt_1972 - 0936813704 - Minh Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng  (Ngày 8/04/2011 08:39:23 AM)
Thơ Thuý Ngoan nhẹ nhàng, sâu lắng và dễ đi vào lòng người vì chị đã viết ra từ nỗi đau có thật đang ngày đêm cứa vào da thịt vào trái tim chị.
Tôi cũng ở Hải Phòng, gần chị, đã từng chia sẻ nên phần nào thấm thía những điều đó.
  L.M.Kinh - laminhkinh@yahoo.com - 0934679919 - Hà Nội  (Ngày 6/04/2011 06:02:42 PM)

- Vừa đi thanh minh ở HP về, thấy đồng hương có bài XIN ĐỪNG có câu đầu: "Vô duyên còn nợ với thơ..." Tôi chợt nhớ có họa bài KHÚC ĐÀN ĐÊM của Chử Thu Hằng ( Lấy cảm hứng từ bộ phim LONG THÀNH CẦN GIẢ CA ). Xin được gủi tới người yêu thơ qua Lucbat.com

NGUYỆT CẦM
( Họa bài thơ Khúc đàn đêm của Chử Thu Hằng)

Câu thơ ai trải vào đêm
Rót tràn ly rượu, ướt mềm con tim.

Kim rơi đáy biển lặng chìm
Mênh mông bể sở khó tìm tri âm.

Chuyện xưa có giếng Nguyệt Cầm
Tố Như gặp lại tri ân giao hòa

Thương người mang kiếp cầm ca
Dốc tàn chén rượu ướt nhòa bờ môi.

Dẫu đi cuối đất cùng trời
Còn yêu, còn mãi một đời bão dông.

Hữu danh người đúc tượng đồng
Hư danh ai lạc thinh không cõi người.

Lỡ duyên để lại cho đời
Nguyệt Cầm thánh thót vọng lời của đêm.

L.M.K


  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 6/04/2011 10:35:48 AM)

CÕI NGƯỜI
Đời còn đau...tình còn đau
Ngày đêm ôm bóng thương sầu chốn hoa

Mưa rơi ướt mảnh trăng tà
Áo hồng mỏng lạnh...xót xa cõi người !
Phạm Tự

  Cương Lăng Đặng - cuonglang_nt@yahoo.com.vn - 0912664483 - Bộ Nông nghiệp và PTNT  (Ngày 6/04/2011 10:36:22 AM)

Đã lâu lâu, hôm nay gặp nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan qua bài thơ "Xin đừng" thấy nỗi niềm thơ có nhiều chất chứa, xin được chia sẻ với vài vần thơ và chúc chị luôn mạnh khỏe, thành công.
Đời tôi
Đời tôi với cánh thơ nghèo
Qua bao nhiêu những đỉnh đèo gian nan
Đời tôi trôi dạt cuối ngàn
Lênh đênh bèo bọt sóng tràn chiều hôm.
Đời tôi chỉ dại chẳng khôn
Mang thơ đổi lấy cái buồn xác xơ
Đời tôi chỉ một giấc mơ
Có em bên cạnh để thơ tôi giầu.
Đời tôi đâu biết thỉnh cầu
Ông tiên bà phật bắc cầu đi lên
Đời tôi chẳng có gặp hên
Đem thơ đổi lấy một bên nợ đời.
Đời tôi một kiếp chơi vơi
Cánh thơ chìm nổi, rối bời, tái tê.
Đặng Cương Lăng

  Sông Hương - khaiminhtt@gmail.com -  - Khánh Hòa  (Ngày 6/04/2011 09:04:00 AM)

Bài thơ nỗi niềm, trăn trở.

"Xế chiều còn mảnh trăng treo

Hồn thơ cầm cố cái nghèo làm tin"

Hai câu này na ná hai câu thơ của Lãm Thắng:
"Cau gầy trầu vẫn cứ leo
Trót thương nhau lấy chữ nghèo làm tin"


  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - ĐT -0983 606 429 - QUỐC OAI -HÀ NỘI  (Ngày 6/04/2011 09:03:30 AM)

Xin họa đôi vần với…( Xin đừng ) của bạn Nguyễn Thị Thúy Ngoan

TƠ LÒNG.

Duyên đời chẳng thắm Nguyệt Tơ
Đành gom mơ ước dệt thơ bẽ bàng
Sợi buồn chảy mãi miên man
Nối câu đứt mạch ,dội tràn lệ trong

Hoa trôi lạc vận câu dòng
Bọt bèo ý tưởng ,bòng bong chữ vần
Tàn chiều vương bóng bước chân
Thời gian u uẩn chia phần cô đơn.

Bóng chim tăm cá dỗi hờn
Ngắm nhìn trăng khuyết ,mời cơn lệ sầu
Lở bồi vẫn bến sông sâu
Dạ tôi tơ rối trong bầu rượu cay.

MINH TUẤN

  đào anh thụy - duckuu43@gmai.com - 01688683380 - 46/169 đongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 6/04/2011 10:37:16 AM)

Đôi vần với "ĐỒNG HƯƠNG"
Phải đời là duyên nợ
Tựa từ thuở còn thơ...

Đức Kưu

Lâu rồi, ngỡ chẳng gặp em
Lời thơ thôi thúc lục tìm... cái xưa
Duyên duyên biết mấy cho vừa
Xinh xinh đến thế... cho ưa cái nhìn.

Dẫu là bảy nổi ba chìm
Đẫ yêu thơ - lặn lội tìm. Xá chi.
Đ.A.T

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 6/04/2011 07:41:44 AM)

Nhân Thúy Ngoan có Xin đừng! Cảm nhận và gửi tặng Xin đừng của mình nhé:

XIN ĐỪNG!

Một ngày nếu phải xa anh
Đã thành kỷ niệm ngọt lành trong nhau
Cách lòng xa mặt, buồn đau
Em quên sao được những sâu sắc tình

Giá cùng kiểm lại lòng mình
Trong tim vẫn một bóng hình chưa phai
Chắt chiu khoảnh khắc vắn dài
Chắp từng nỗi nhớ, ghép hai góc đời

Quên sao ước hẹn bao lời,
Mình yêu mãi nhé anh ơi ! Đã từng…
Buồn nhau thêm nữa…Xin đừng!
Mình cùng hoà quyện sắc hương tình người!

Trần Mạnh Tuân

  Thương Giang - thuonggiang.vh_kiev@yahoo.com - +38 097 00.33.266 - kiev-Ucraina  (Ngày 6/04/2011 07:43:24 AM)

TÌM QUÊN

Thôi nào ..,chôn chặt nỗi đau.
Vết thương đừng khoét ,bao lâu mới lành?
Cuộc đời con tạo xoay quanh,
Vì không duyên phận...,cũng đành vậy thôi.


Tâm hồn nghèo xác xơ rồi,
Gia tài khánh kiệt thơ trôi vật vờ...
Chỉ còn mỏng manh sợi tơ.
Trói sao nổi mối duyên mờ mịt xa?


Lửng chiều ,hắt bóng nhạt nhoà.
Hoàng hôn chầm chầm trong ta buông dần...
Lặng nghe văng vẳng khúc ngân.
Như lời tiễn biệt ...một lần ly tan...

Thương Giang

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 6/04/2011 07:43:46 AM)

NỢ THƠ

Tuổi chiều vấn vít nàng Thơ
Hồn quê gửi gắm nơi bờ ruộng xôi
Võng đay chở tiếng à ơi!
Dáng cò lặn lội đầy vơi... nao lòng!...

Gió lay phên liếp cửa bong
Giọt Ngâu lạnh thấu trái bòng mùa theo
Cành vin đôi lá im treo
Bỗng dưng cơn gió thổi vèo... đưa tin!

Trong đêm khuya khoắt kiếm tìm
Chọn vần, lọc tứ bóng chìm xa khơi
Chữ Tình vương vấn nổi trôi
Còn mang mối nợ, thơ - đời nặng sâu!

Nguyễn Xuân Huy

Các bài khác: