Thứ ba, 23/06/2026,


Mẹ tôi (Đỗ Thị Phong) (03/04/2011) 

MẸ TÔI

 

Đỗ Thị  Phong

 

Mẹ tôi chân chất thật thà

Áo nâu giản dị lụa là đồng quê

Lúa thơm nghiêng mái tóc kề

Chân trần mềm lối triền đê ven làng

Xuôi dòng một chuyến đò ngang

Lục bình tím mặc tràng giang dập dềnh

Dù ai lên thác xuống ghềnh

Gánh lòng mẹ cất thênh thênh giữa đời

Tôi con thuyền nhỏ xa khơi

Nâng niu sợ cánh đào rơi phai mùa

Dối gian ai bán mẹ mua

Gió đông cũng chịu một mùa hanh hao

Cho tôi trái chín ngọt ngào

Sạch thơm áo gấm thanh tao với đời

Tôi đi tìm giữa đất trời

Chân thành một mạc những lời thiết tha

 

Mai về giữa chốn phồn hoa

Áo nâu giản dị vẫn là mẹ tôi.

 

Đ.T.P


 

__________________

Tác giả Đỗ Thị Phong, ĐT: 01683151230
Địa chỉ: Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước.

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Vũ Thụy Anh - vuthuyanh88@gmail.com - 0975258757 - Đội 6, Xuân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình.  (Ngày 4/04/2011 06:59:03 PM)
Lời thơ giản dị, chân thành! Làm nổi bật lên hình tượng người mẹ quê tần tảo, lam lũ một nắng hai sương. Giá ngôn từ đắt hơn chút nữa thì bài thơ sẽ xúc động người đọc hơn!
Các bài khác: