Thứ ba, 23/06/2026,


Hoa xoan (Lê Minh Dung) (03/04/2011) 

HOA XOAN

 

 

 

                   Lê Minh Dung

 


Tháng ba khoác áo nàng Bân
Em theo mẹ xuống chợ xuân mua hàng

Trời mang mây giấu nắng vàng
Hoa xoan rắc tím đường làng mưa rây.


Mẹ cười nghiêng cánh hoa bay
Mong con gái mẹ năm này bén duyên.
Mẹ mong kén được rể hiền
Khéo tay tốt nết mới yên tấm lòng

Ra giêng đổ ải bừa xong
Mạ già ruộng ngấu đầy nong thóc vàng
Bắn tin cô bác họ hàng
Trầu xanh cau sáu thu sang chọn ngày.

L.M.D

 

______________________

Tác giả Lê Minh Dung

Điện thoại: 0937 999 939

Email: leminhdungifc@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Thanh Hà - lthanhha69@yahoo.com - 0988482269 - Phan Rang Tháp Chàm - Ninh Thuận  (Ngày 14/04/2011 08:43:08 PM)
Bài "Hoa xoan" của anh Lê Minh Dung dung dị, nhẹ nhàng mà vô cùng sâu lắng - đẹp như loài hoa mà anh nhắc đến - gợi trong lòng người đọc, nhất là những người con đất Bắc xa quê bao nhiêu là nỗi nhớ, bao nhiêu là liên tưởng! ...
Thanh Hà làm thơ - nhất là thơ lục bát - chẳng hay chút nào! Nhưng đọc bài thơ của anh Dung, nhìn bức hình minh họa trong thơ anh, nhớ đến lời trầm trồ của một người bạn về khuôn mặt thanh tú nhất của những người phụ nữ - khuôn mặt trái xoan, Thanh Hà cũng "cảm tác" vài câu... Xin chia sẻ với mọi người:
Trái xoan
Tháng tư - rét đã đi rồi
Thăm em ... chợt thấy bồi hồi ... hoa xoan ...
Muôn cánh nhỏ rụng khẽ khàng
Mưa giăng tím lối - hàng hàng châu sa ...

Nghiêng thời gian ... trút cánh hoa
Để ngàn trái nhỏ la đà đùa vui
Chung chiêng giữa đất giữa trời
Như ngàn khuôn mặt rạng ngời quanh ta ...

Em cười ... đất lại nở hoa ...
"Thu sang chưa ... kẻo cau già ... anh ơi!"
"Trái xoan" cây ... đẹp đất trời
"Trái xoan" em đẹp rạng ngời trong anh!
(Lê Thanh Hà)
  Nguyễn Thị Cẩm Linh - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - Nơ Trang Long ,Bình Thạnh, TPHCM  (Ngày 6/04/2011 11:52:09 PM)

Đồng cảm cùng HOA XOAN của anh Lê Minh Dung .Cẩm Linh xin có bài cảm tác muộn màng.
HƯƠNG CAU
Sầu đông giá lạnh sương mù
Cây bàng lá đỏ âu sầu xót xa
Cõi đời ngắn ngủi thế mà
Ngậm ngùi nước mắt nhạt nhòa áo ba
Nhìn con trai út trong nhà
Lòng ba trĩu nặng sẻ chia nỗi buồn
Mong chờ con sớm sánh duyên
Vợ hiền dâu thảo vui buồn có nhau
Xuân về ngan ngát hương cau
Con mau kiệu rước đón dâu về nhà
Họ hàng cô bác gần xa
Rượu hồng cạn chén cả nhà hàn huyên.

Nguyễn Thị Cẩm Linh

  đào anh thụy - duckuu43@gmai.com - 01688683380 - 46/169 đôngkhê, ngoquyen, haiphong  (Ngày 5/04/2011 10:06:35 PM)

NHỚ HOA XOAN
Đã fhấy hoa xoan tim tím vườn
Mà sao ta vẫn vắng người thương
Hỡi ai có thấy hoa xoan rụng
Trong nắng chiều, theo bước... em vương?
Hè 1961
Trọng Văn

Chẳng còn được thấy hoa xoan
Cùng ai giấu chút mơ màng xốn sang

Bỗng dưng bắt gặp bên đàng
Vài nhành xoan tím... khẽ khàng đung đưa
Nao lòng chuyện xửa xừa xưa
Nhớ xoan hay nhớ người chưa ước nguyền.
Đ.A.T

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com -  - Thuận An - Bình Dương  (Ngày 4/04/2011 05:46:52 PM)

HOA XOAN

Nhà em có một cây Xoan
Xuân về hoa nở tím ngần trời xanh
Dịu dàng cánh nhỏ mong manh
Hương thơm thanh khiết trong lành bay xa
Lung linh dưới ánh trăng ngà
Trang thơ em mở cánh hoa bay vào
Hoa chiều rụng tím bờ ao
Nổi đầy mặt nước như sao trên trời
Hoa Xoan nhỏ bé giữa đời
Tím màu thương nhớ , ai người nhớ hoa ? ...
Trần Nguyễn Dạ Lan

Lâu rồi DL mới có dịp trở lại ngôi nhà lucbat.com . DL xin chia sẻ với anh Lê Minh Dung và các bạn một bài thơ về hoa xoan ạ . Chúc BBT , các bạn thơ cùng tất cả độc giả của lucbat.com luôn vui khẻ và gặp nhiều may mắn !

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 3/04/2011 04:05:04 PM)

TÌNH TANG…!
( hoạ thơ “ Hoa xoan” của L.M.D )

Tủi lòng cái rét nàng Bân
Nhớ người xưa…lệ rân rân chảy hàng
Xót xa xuân nhuốm tiết vàng
Trách trời sao lỡ mơ màng rét rây !

Cửa thiền hương khói thoảng bay
Chuông ngân đêm vắng hao gầy sắc duyên
Còn đâu ánh mắt dịu hiền
Một thời hình bóng ngày đêm nao lòng...?

Tình tang…tằm kén tưởng xong
Bỗng dưng dâu úa...đứt tong tơ vàng
Phương loan hờn bước giận hàng
Thương đời mộng ảo…sầu mang tháng ngày ...
Phạm Tự

  Thành Huân - nguyenhuan@rocketmail.com - 0979813822 - Văn bàn-Lào cai  (Ngày 3/04/2011 01:33:43 PM)

Đồng cảm cùng bạn Lê Minh dung về HOA XOAN.T/H xin có bài hoạ về:
MÙA HOA XOAN.

Cuối xuân em ngắm hoa xoan
Thả hồn bay bổng mênh mang đất trời.
Nhớ xưa ngày hội ai mời
Trầu têm cánh phượng kết đôi duyên tình.

Hoa xoan tím cũng rung rinh
Như khoe sắc thắm của mình với xuân!
Để lòng em thấy bâng khuâng
Nhớ mùa xuân muộn trào dâng trong lòng.

Tháng ba nắng ấm,mây hồng
Bãi soi cải đã trổ ngồng đơm hoa.
Lập loè đom đóm gần xa
Mưa giăng,ếch ,nhái đồng ca gọi bầy.

Làng em bên luỹ tre gầy
Mái nhà thấp thoáng,khói bay lam chiều.
Làng quê ta thật mến yêu
Vi vu trong tiếng sáo diều bình yên.

Thành Huân
Ngày 03/04/2011.

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982 105 015 - Quận Thủ Đức - TP.HCM  (Ngày 3/04/2011 10:05:36 AM)

Giả trai đáp thơ tác giả vui cuối tuần nhé:

Tháng Ba Xoan tím đường làng
Nàng Bân đang trốn, nắng vàng lén rơi
Anh hẹn em giữa chợ Vồi
Tặng chùm Xoan ngát, bồi hồi mua Cau.

Về xin cha mẹ mùa sau
Khao làng cùng xóm, trao nhau nụ cười.

  Trương Văn Lực - controi58@yahoo.com - 0937303536 - Ấp Thừa lợi, Xã Thừa Đức, Bình Đại Bến Tre  (Ngày 3/04/2011 07:51:21 AM)
Nơi mình ở đất rừng ngập mặn, nên hình như không có diễm phúc được mở mắt ra là tận hưởng ngay những thứ hoa mà thiên nhiên ban tặng cho đời đã vang danh khắp chốn. Chỉ thui thủi mãi với đước, mắm, tra, bần... Trong chừng ấy cây chỉ có tra và bần là ra hoa quanh năm, có hương, sắc ... và thấy có bướm, ong vo ve hút mật. Thì đành hưởng và cảm với cái gì mình đang có, đang được thiên nhiên ban tặng vậy.
Nhân đọc HOA XOAN của Lê Minh Dung mình xin góp một chút HOA BẦN, không biết có đồng điệu và tương xứng không?

HOA BẦN

Đẹp, thơm cho mấy cũng BẦN
Lẻ nào cam phận tấm thân an bày!?

Thả tơ xinh cuốn gió bay
Rủ đàn đom đóm về xây kết đèn.

Đem ơn non nước nhân gian
Kết thành trái chín góp hương với đời.

Trăm năm vật đổi sao dời
Không ai gánh mãi kiếp đời BẦN NHƠN ?!

TVL

Xin cảm ơn và chúc BBT, bạn đọc, bạn yêu Thơ Lục bát luôn có nhiều hạnh phúc và thăng tiến!
TVL
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 3/04/2011 07:26:35 AM)

MIẾNG TRẦU
Miếng trầu là miếng trầu cay
Mời nhau một miếng, nắm tay đặt trầu
Thẹn thùng chẳng nói nên câu
Nhìn hoa xoan tím trên đầu rung rinh
Từ nay ta đã có mình
Miếng trầu thắm đỏ, chung tình câu Xoan
Trần Thị Lợi

Các bài khác: