KHÔNG ĐỀ

Lê Thị Kim Sơn
Một dòng sông cũ bắc ngang,
Thuyền mây lững thững, gió mang câu hò
Thương em muốn bứt cọng ngò
Mà sao chẳng dám - giả đò ngó lơ.
Rồi mai cách một giấc mơ
Đò sang bến khác, gió vơ nỗi buồn
Bởi chẳng cau, bởi chẳng trầu
Hay là bởi tại người cầu duyên ai?
Đành thôi trúc trúc, mai mai
Nước trôi bèo dạt vãng lai đợi chờ.
L.T.K.S
_________________
Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01683193223
Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai
Email: hojbubu@yahoo.com
|
Thoáng vẩn vơ.
Đọc thơ vương vấn nỗi niềm Dây trầu bỏ lại, tơ duyên xa rời Cau chín lừ, rụng rụng... rơi Phải là số phận kiếp người đa mang. Thơ ơi xin hãy khẽ khàng Kéo tôi ra khỏi ngổn ngang nỗi buồn. Đ.A.T ĐỢI TRÔNG THỞ THAN |