VẪN LÀ...
Trần Quốc Tiến
Vẫn là em. Vẫn là anh
Lặng im hai kẻ song hành bên nhau
Yêu thương ngày ấy… về đâu ?
Lời thơ ai nỡ buông câu vô tình
Vẫn là em. Một bóng hình
Vẫn là anh. Vẫn… một mình anh thôi
Pha sương bạc nửa cuộc đời
Mây len tóc nửa nụ cười xót xa
Lối chiều xưa dáng em qua
Áng mây nghiêng gió nhạt nhòa bóng cây
Bàn tay tìm một bàn tay
Bàn tay nào đếm tháng ngày bên nhau
Song hành lục bát chung câu
Giữ cho nhau mãi một màu yêu thương
T.Q.T
___________________________
Tác giả Trần Quốc Tiến
Trường THCS Ân Tường Tây - Hoài Ân - Bình Định
Email: levan_nam212000@yahoo.com.vn
Tel: 0987026351
Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này
|
VẪN LÀ: CHỈ LÀ... Vẫn là duyên nợ đó thôi NHƯ LÀ... Vẫn là như thể ngày xưa |