Thứ ba, 23/06/2026,


Tháng Ba (Võ Quang Diệm) (30/03/2011) 

THÁNG BA

 

Võ Quang Diệm

 

Tháng Ba mùa cải trổ ngồng

Thảm hoa óng ả bãi sông quê nhà

 

Tình yêu đẹp mãi không già

Như sông lóng lánh phù sa mỡ màu

 

Sông về đâu, em về đâu

Bến xưa giờ đã nhuốm màu thời gian

 

Ngày em gạt lệ sang ngang

Anh ôm câu ví rời làng đi xa

 

Mang theo sắc tím hoa cà

Nồng nàn hương bưởi, thướt tha dáng kiều

 

Niềm riêng đau đáu nụ yêu

Như bông gạo cháy giữa chiều tháng Ba.

 

V.Q.D

 

_______________________

Tác giả Võ Quang Diệm. Đ/c: 37 Lê Đại Hành-Hà Nội

Tel. 0912 273 959. Email:  vqdiemts@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hoàng văn Chẫm - hoangvancham@yahoo.com - 0933281373 - Triệu Phong-Quãng Trị  (Ngày 31/03/2011 04:23:15 PM)
Đau đáu một nỗi nhớ, tháng ba có hoa cải rực vàng hoa cà tím nhat.những sắc màu dung dị như đi vào lòngngười.Niềm riêng của tác giả thật sâu lắngXin có lời sẻ chia cùng VQD
  Mai Hương - nguyenmaihuong78@ yahoo.com - 01693818272 - Thái Nguyên  (Ngày 31/03/2011 09:49:22 AM)

GOM LẠI THÁNG BA

Ta về gom lại tháng Ba
Gặp chùm xoan tím đương hoa đầu cành
Gom từng hạt nắng long lanh
Đặt lên thắp lửa chồi xanh trĩu mùa,
Về gom từng sợi mưa thưa
Hong khô một thoáng yêu vừa hôm nao
Kìa ! Nghe giữa tiếng lao xao
Lẫn trong cây cỏ lời nào còn vương.
Nhớ - quên âu cũng lẽ thường
Sân si chút mật chiều suông bóng tà,
Ta về gom lại lòng ta
Ướp vào bông bưởi tháng ba nồng nàn.
Mở xem hồn tím hoa xoan
Hay đâu thương nhớ còn loang tím chiều,
Lửng lơ giữa nhịp cầu yêu
Không dưng bối rối....cánh diều vụt xa.
Ta về gom lại tháng ba .....

( MH )

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 31/03/2011 07:55:24 AM)

THÁNG BA...

Tháng Ba... rồi cũng sắp qua,
Tháng Tư lại đến, hoa cà nhạt phai.
Lửa lòng... gạo vẫn nhớ ai?
Nụ yêu... trải tháng năm dài trổ hoa!

Trần Mạnh Tuân

Các bài khác: