Thứ ba, 23/06/2026,


Quạnh hiu mùa Đông (Hoàng Văn Chẫm) (29/03/2011) 

QUẠNH HIU MÙA ĐÔNG

 

Hoàng Văn Chẫm

 

Thênh thang áo lụa cuối trời

Góc riêng em chải một thời tóc mây

Mùa đông nỗi nhớ dâng đầy

Mắt môi thuở ấy vòng vây cuối đời

 

Vầng trăng em với tôi ơi!

Nghiêng lòng tuổi dại tiếng cười che duyên

Một mai khoác áo truân chuyên

Bể dâu trả nợ giữa miền hư không.

 

Em về

cắt bóng mùa đông

Hoa xoan

rụng lá

nghe lòng quạnh hiu.

 

H.V.C

 

________________

Tác giả Hoàng Văn Chẫm, ĐT: 0933281373

Địa chỉ: Triệu Phong - Quảng Trị.

Email: hoangvancham@yahoo.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Văn Chính - huongchexanh63 - 0936836570 - Yên Thái Đông Yên Quốc Oai Hà Nội  (Ngày 29/03/2011 11:31:30 PM)

Chào Hoàng Văn Chẫm
Đọc hai câu thơ:
Một mai khoác áo truân chuyên
Bể dâu trả nợ giữa miền hư không
Khiến tôi liên tưởng tới một điều mà có lẽ tôi phải dùng mấy câu trong một bài thơ của tôi để thể hiện sự đồng cảm với HVC
Em theo tiếng gọi luân hồi
Ta về nghiệt ngã cuộc đời mưu sinh
Cuộc đời ân oán nặng mình
Giây oan khó gỡ nợ tình dễ vương!
Xin chúc HVC thật nhiều đam mê!

Các bài khác: