Thứ ba, 23/06/2026,


Đàn trăng (Nguyễn Huy Dung) (29/03/2011) 

 

ĐÀN TRĂNG

 

 

 

                                    Nguyễn Huy Dung

 

 

 

Dây đàn trăng - đã muốn chùng 
Lửa buồn từ đất bập bùng liêu xiêu 
Thu đông dần ngả bóng chiều
Cung đàn da diết luyến yêu bên thềm.

Gió đem má lạnh quỳnh đêm
Giọt đàn trăng khẽ ngân lên… em về!... 
Mắt cười, hoa lá đê mê 
Hương yêu thuần khiết, cung thề rưng rưng. 

Dây đàn vượt phận tơ chùng
Lửa không dần nguội, trăng nồng nàn trăng.

 

 

N.H.D

 

 

________________________

GS-TS. Nguyễn Huy Dung TP.HCM

Email: huydungpro@gmail.com

Điện thoại:  012 188 11176

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com.vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vinh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội  (Ngày 29/03/2011 06:49:17 PM)

GIỌT TRĂNG
Đàn trăng bên suối rung ngân
Lóng la lóng lánh, trong ngần, dịu êm
Mắt tròn tha thiết ngước lên
Giọt trăng nồng ấm đặt trên môi hồng
Trần Thị Lợi

  Mai Hương - nguyenmaihuong78@yahoo.com - 01693818272 - Thái Nguyên  (Ngày 29/03/2011 11:23:09 AM)

Ngẩn ngơ dưới bóng trăng hồng
Cung đàn lỗi nhịp chòng chành chữ yêu
Bóng trăng đã chếch xế chiều
Xòe tay nắm chút tơ yêu hôm nào.

  lưu Thế Quyền - luuthequyen@yahoo.com.vn - 0979 088 504 - Thanh Lãng_Bình Xuên_Vĩnh Phúc  (Ngày 29/03/2011 09:32:03 AM)

ĐÊM TRĂNG

Đêm nay trăng rớt trữ tình
Hỏi ai người
có một mình như anh
Đường khuya
ngiêng lẻ ngọn cành
Đảo điên đơn chiếc
lặng thinh bóng hồng.

  Phan Hoàng - hoangphan@gmail.com - 01223475689 - Hà Nội  (Ngày 29/03/2011 08:41:14 AM)

Chiều vàng bóng ngả liêu xiêu
Nắng còn vương lại chút yêu bên thềm
Mơ màng với ánh trăng đêm
Dây đàn muôn sợi bừng lên não nùng!

Các bài khác: