CÙNG CON DẠO PHỐ SÀI GÒN

Nguyễn Văn Tài
Theo con dạo phố Sài Gòn
Mới hay tráng khí có còn chi đâu
Ồn ào, chen chúc, xôn xao…
Đường đi nước bước tựa vào vai con
Chập chùng gác tía lầu son
Ta quờ quạng khúc gậy mòn lối xưa.
Theo con dạo phố chiều mưa
Ráng đi chút nữa cho vừa nhớ nhung
Đâu hảo hớn? Đâu anh hùng?
Đâu hào kiệt thuở vẫy vùng hoang sơ?
Đời người
Ta
Mấy câu thơ
Cầm lên đặt xuống, lơ ngơ khóc cười…
Tựa vai con
Thoáng ngậm ngùi
Sài Gòn!
Ta đã cạn thời lãng du.
N.V.T
______________________
Tác giả Nguyễn Văn Tài. Hội VHNT Tây Ninh.
Điện thoại: 0908349114
Email: taivan26@yahoo.com.vn