Thứ hai, 22/06/2026,


Lặng thầm bến thơ (Trần Trọng Tâm) (26/03/2011) 

LẶNG THẦM BẾN THƠ

 

Trần Trọng Tâm

 

Có đêm thương nhớ bập bùng

Thẳm sâu say đắm tận cùng thẳm sâu

Có lời ru gửi cho nhau

Vân vi vạt nhớ bên cầu sông mơ

 

Một khoảng riêng - khoảng trời thơ

Giấu trong ngực áo những giờ phút say

Đêm đêm rồi lại ngày ngày

Chiêm bao lặng lẽ thơ ngây một mình

 

Yêu thơ thơ lại chân tình

Bao dung thầm lặng với mình người ơi

Trần gian cõi tạm này thôi

Một câu bạn nhớ… cả đời ta mơ…

 

Hôm qua trót thả câu thơ

Bao nhiêu ảo ảnh bên bờ sông yêu

Vỗ về thương nhớ ráng chiều

Tay không rồi lại nói điều.... tay không

 

Thơ ơi... nào tập tầm vông

Giấu yêu xin bắc cầu vồng Ngưu Lang...

 

T.T.T

 

 

_____________________

Tác giả Trần Trọng Tâm
ĐC: Thị trấn Liễu đề, Nghĩa Hưng , Nam Định
Email: lapphuongte@yahoo.com.Tel: 0973676756

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lê Thành Văn - lethanhvankrongbuk@yahoo.com.vn - 0974164003 - Thị Xã Buôn Hồ - Đak Lak  (Ngày 1/04/2011 06:44:52 PM)

THĂM KHU MỘ GIÓ TRÊN ĐẢO LÝ SƠN

Hình hài trôi dạt về đâu
Còn đây mộ gió réo sầu ngày mưa
Trời ơi ai nỡ lọc lừa
Tuổi tên bia đá từ xưa đến giờ

Thương người thác đỡ bơ vơ
Sống nhờ nhà cửa, chết nhờ mồ chôn
Biển gào thét giữa hoàng hôn
Xin nương cánh gió âm hồn về đây

Biết là muôn dặm nước mây
Tấm thân tiết nghĩa sá gì đời trai
Giang hà nặng gánh hai vai
Để trùng dương sóng vỗ hoài ngàn năm

Nắm xương không hẹn đất nằm
Cúi thương nấm đất mồ chôn tội tình
Chiều về hương khói anh linh
Thiết tha hồn nước gọi mình hỡi ai.

  Vũ Thiên Kiều - vuthienkieu@gmail.com - 0986585388 - Kiên Giang  (Ngày 26/03/2011 10:17:53 PM)

Sao lại “Lặng thầm bến thơ” nhỉ khi người thơ với bao nỗi niềm, yêu thơ, khao khát cùng thơ, những say đắm, những tơ vương, cháy bập bùng ngọn lửa thương nhớ, đam mê… Những nỗi niềm ấy nếu đến đỉnh điểm đến cao trào, ắt có cảm xúc, không đừng được, thơ sẽ tự tuôn chảy ra thôi. Nhưng! Đọc kỹ bài thơ, bỗng nhận thấy tác giả đã không hề mơ hồ khi đặt tên bài thơ là “Lặng thầm bến thơ” vậy.

Với mỗi người, một khi đã đặt bút chọn thơ làm nơi trải lòng thì đều chọn, đều tạo dựng, định hướng cho mình một bến thơ, cứ như một lâu đài với kiểu dáng, phong cách, cách bày trí của riêng mình, không giống ai, không phụ thuộc ai. Cứ cần mẫn lặng thầm neo đậu nơi bến thơ mình đã chọn. Lặng thầm viết từng câu thơ… những mong thơ bay cao, bay xa, thơ làm xôn xao lòng người, thơ tạo lên làn sóng vỗ dào dạt, hoặc là thông điệp cho ai hiểu mình, đơn giản hơn là chỉ làm ngất ngây hồn mình cũng mãn nguyện. Nhưng đấy chỉ là ảo vọng thôi, vì thơ quá chân tình, bến thơ cứ thầm lặng, cũng chẳng có đến một cơn sóng ngầm an ủi, để rồi bẽ bàng nhận ra Tay không rồi lại nói điều… tay không”. Bến thơ ơi! Bến thơ lặng thầm đến nỗi thi sĩ muốn trút lòng vào câu thơ gởi cho ai đó…  cũng bất thành rồi, có nản lòng không đây?!

Biết và hiểu được bến thơ mình neo đậu còn lặng thầm, người thi sĩ yêu thơ không hề nản lòng, vẫn quyết tâm nhịp nhàng cùng thơ, với đam mê như thế, chắc chắn rằng sau thời gian “tập tầm vông” nhất định bến thơ sẽ không lặng thầm nữa, sẽ cuồn cuộn sóng vỗ bờ, rồi Ngưu Lang Chức Nữ sẽ  gặp nhau thôi.

“Lặng thầm bến thơ” là một trong những bài thơ thành công của anh Trần Trọng Tâm. Xin chúc mừng anh và mong được đọc nhiều sáng tác mới của anh!

  Nguyễn Thị Diện - dienphunust@yahoo.com.vn - 0919.571.078 - Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng  (Ngày 26/03/2011 06:34:24 PM)

Chia sẻ cùng Lặng thầm bến thơ của tác giả Trần Trọng Tâm!

Chiều buồn tìm đọc bạn thơ
Lặng thầm muôn nỗi mong chờ người thương
Nói đi anh nỗi tơ tương
"Tay không" mà vẫn ngát hương tình mình

hi, hi....Trêu anh một tím đừng giận nhe!

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 26/03/2011 06:17:07 PM)

Xin chào bạn thơ quê hương! Với ''Lặng thầm bến mơ''
đã cho tôi một cảm nhận của sự đồng điệu: Mơ màng, thơ
mộng của... chiều cuối đời vui!...

TRỌN NGÀY...

Bến mơ nhung nhớ lặng thầm
Đôi bờ ảo giác... ôm cầm thuyền thơ
Trời riêng sao sớm ơ hờ
Mà nay người để vương tơ... lẻ mình!...

Biết là cõi tạm u minh
Lời yêu nhắn gửi tự tình hương say
Nào đâu lời nói gió bay?
Thinh không chao đảo trụ xoay chín chiều!...

Thôi thì gói lại một điều
Thả theo cọng nước mỹ miều dòng Ngâu
Cánh chim rợp bóng nguồn sâu
Trọn ngày vui bắc nhịp cầu... hoa niên!...

Nguyễn Xuân Huy

  Nguyễn Thị Minh Hồng - nthiminhhong@yahoo.com.vn - 0982 105 015 - Quận Thủ Đức - TP.HCM  (Ngày 26/03/2011 04:56:40 PM)

Minh Hồng góp thêm vần cùng tác giả:
Hôm qua ai thả câu thơ
Vần vương vần vít kẻ khờ thầm yêu
Ảo ảnh sáng láng chín chiều
Giật mình tay trắng nói điều trắng tay.

Thơ ơi sao cứ lắc lay
Nép vào, cất giấu ai hay nỗi niềm?

Các bài khác: