Thứ hai, 22/06/2026,


Thủ thỉ cùng xuân (Nguyễn Ngọc Hưng) (25/03/2011) 

THỦ THỈ CÙNG XUÂN

 

Nguyễn Ngọc Hưng

 

Dịu dàng gió biếc trăng xanh

Ta ru em… liệu có lành vết thương?

 

Hây hây đào thắm mai hường

Em chiều ta… đủ sắc hương để chiều?

 

Gom duyên dáng góp mỹ miều

Trả người để được mãi yêu thương người

 

Xuân ơi, mưa khóc nắng cười

Nở tàn quy luật, héo tươi tự mình

 

Vay phồn thực trả phồn sinh

Cho người trang trải nợ tình trăm năm!

 

N.N.H

 

________________________

Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng, ĐT: 055.3861312

Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

Đ/c: Đội 10, Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Email: nguyenngochung204@yahoo.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  cumom8x - cumom@yahoo.com.vn - 0985786551 - ninh binh  (Ngày 27/03/2011 02:50:57 PM)

HOA XUÂN
Hoa xuân nhờ gió hỏi rào
Tại sao ong bướm tìm vào chốn đây...?
Lăng im bối rối phút giây
Vì ong bướm đã đắm say yêu nàng
Dung nhan ai chúng chẳng màng
Chỉ yêu cái ngọt lòng nàng mà thôi
Đưa hương cho gió đón mời
Hoa là điểm nghỉ của đời bướm ong
Mỏi mòn trăm nỗi chờ mong
Trái thì đã kết bướm ong đâu rồi
Lo cho tai tiếng ở đời
Quả con côi cút chịu lời thế gian
Buồn đau trăm nỗi hoa tàn
Bướm ong nhờ gió dối gian lừa tình
Chỉ vì nhẹ dạ cả tin
Hết hoa rồi quả ngập mình thương đau.

Bướm ong có biết mai sau
Quả con côi cút hận sầu lắm không
Hết xuân rồi sẽ tới đông
Bướm ong rồi cũng đau lòng thảm thê

Đừng mơ êm ấm tỉ tê
Đừng mơ hối lỗi vỗ về đau thương...!


  Trần Thanh Dũng - ntthanhdung@yahoo.com - 01657626888 - Văn phòng công chứng Thanh Dũng (%3B Sóc Trăng)%3B  (Ngày 26/03/2011 11:57:22 AM)
Trần Thanh Dũng

Cảm!

"Dịu dàng gió biếc trăng xanh

Ta ru em… liệu có lành vết thương?"
Vâng! Liệu có lành vết thương khi mà lời ru của ta chưa chạm tới được miền " da thịt" vốn dĩ đã dễ bị tổn thương đến vậy? Do đó mà phải khéo dỗ (" thủ thỉ"):
"Gom duyên dáng góp mỹ miều

Trả người để được mãi yêu thương người"
Bài thơ" Thủ thỉ cùng Xuân" mười câu ( thập toàn) của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng vừa duyên dáng vừa tròn trịa nhưng lại như cái rựa bén chẻ dọc nỗi ưu tư của mỗi một đời người.
Trần Thanh Dũng




  Nguyễn Trường Thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - khối 11 Bến Thủy vinh NA  (Ngày 26/03/2011 08:05:53 AM)

Thủ thỉ cùng Xuân với nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng
DỖI HỜN
Gom duyên thả lỏng tay cầm
Trả người trót đã lỡ lầm yêu thương
Xuân còn đào thắm mai hường
Đông thì se lạnh cuối đường ..cô đơn
Tháng Giêng chồi biếc dỗi hờn
Lời ru xoa mãi vẫn còn .. vết thương .
Nguyễn Trường Thọ

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 25/03/2011 08:25:10 PM)

MỘNG XUÂN

Đành rằng mưa khóc nắng cười
Nhưng tình thì vẫn hai người... nở hoa...

Héo tươi thời khắc đi qua
Theo dòng qui luật vị tha, cây đời!

Phồn sinh, phồn thực khi nơi
Làm nên mãi mãi tuyệt vời... mộng xuân!...

Nguyễn Xuân Huy



Các bài khác: