LỤC BÁT CÂU SÔNG

Ngô Xuân Thanh
Cơn nồm vuốt má sông mơ
Buông cần nhìn sóng dỡn bờ mênh mang
Tầu anh dằm mạn nắng vàng
Thả neo đậu trước cô nàng mắt nâu
Xuống tầu sang mạn sông sâu
Thả con săn sắt bắt câu hẹn hò
Được hai bán một còn cho
Trưa em ở lại truyện trò... mời cơm!
Bát hoa em đón anh đơm
Canh cà, cá bống hương thơm gọi mùa
Môi hồng dầm nát canh chua
Nhìn em như thể là chưa có chồng!
Anh là tàu biển pha sông
Em như cơn bão, cơn giông dìm thuyền
Chết chìm trong mắt đen huyền
Trái tim mắc lưới tơ duyên rối nhàu.
Hoãn ngày người dạm trầu cau
Chờ ai cởi áo trên cầu cho ai!
Lời thề tóc cắt ngang vai
Dẫu đêm không có ngày mai vẫn chờ!...
Chúng mình cách bến cách bờ
Biết đâu người lại hẹn hò gió mây
Tuần trăng anh lại về đây
Sang thưa thầy mẹ làm cây vườn nhà
Sông sâu sóng cả chẳng đò
Anh vịn vào sợi tơ vò bơi sang
Cầm tay em khóm trúc vàng
Sao thương mắt mẹ ánh sang phía mình!.
N.X.T
_______________________
Tác giả Ngô Xuân Thanh
Địa chỉ: số 10, tổ 21, phường Thống Nhất, tp.
ĐT: 01238476960 - Email: binhthanhnd@gmail.com
|
Thoang thoáng cởi mở mới là tình yêu,cò kè sét nét thì buồn lắm! Bài LBCS quá hay,Chúc mừng tg:So găng nhé
TRƯỚC NGÃ BA SÔNG Ngồi buồn chuyện với dòng sông kiêu kỳ không nói mà sông chỉ cười Dòng sông có giống dòng đời Mùa trong mùa đục lở bồi khác nhau Mùa nước thấp sông trong veo Mùa nước lớn sông lại đục ngầu phù sa Ta sờ chân tóc của ta Cao cao thấp thấp xa xa gần gần... Côn trùng bỗng trí vào chân Vụng tay nên vỗ gẫy lầm cỏ hoa! Chợt giật mình trước ngã ba Sông còn mấy ngả tim ta bao dòng?!...
Không biết tg bao nhiêu tuổi mà viết bài thơ tình gịong điệu ngọt ngào,trẻ trung rất thơ rất bản sắc.Cám ơn tg cho đọc bài thơ hay!
Bài thơ có nhiều câu rất hay, cả bài có phong vị. Tuy nhiên, có chỗ còn đỏng đảnh chữ; phải chăng nên giản dị hơn, gọn hơn?
|