LÊN CÔN SƠN
Phạm Ngọc Lại
Ngày xuân lên đỉnh Côn Sơn
Thông ngàn vi vút thoảng hồn Ức Trai
Mấy trăm năm - chặng đường dài
Bàn cờ thế vẫn thử tài thế nhân
Thế gian, thế sự xoay vần
'Anh hùng đa nạn nghĩa nhân càng dày'
Hồn thiêng còn ngự nơi đây
Trần gian mà vẫn tràn đầy cảnh tiên
Cửa thiền một cõi bình yên
Khói hương quanh quất oan khiên hiền tài
Tiếng thơ lay động trần ai
Suối khô thềm đá, đền đài rêu phong
Trông ra ngút ngát rừng thông
Phiêu diêu hồn vẫn nặng lòng nước non
Trải bao trăng khuyết trăng tròn
Sao Khuê- một tấm lòng son giữa đời
Du xuân con cháu muôn nơi
Nhớ người, yêu cả đất trời Côn Sơn.
P.N.L
_____________________________________
Phạm Ngọc Lại, Trường THPT Trần Quốc Tuấn
(Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội)
ĐT: 0983947262
Email: ngoclai1955 @ yahoo.com.vn
Ban biên tập: Hân hạnh đón chào Tác giả mới của Lucbat.com
Chúc Bạn mạnh khoẻ và thường xuyên đến với trang thơ này