Thứ hai, 22/06/2026,


Bạc tình (Đỗ Đức Oanh) (23/03/2011) 

BẠC TÌNH

 

Đỗ Đức Oanh

 

 

Thà rằng mình chẳng biết nhau

Còn hơn quặn buốt nỗi đau nát lòng

 

Tay trong tay… nức tình nồng

Có ai lại nghĩ cánh hồng sẽ rơi?

 

Tưởng chừng phận chẳng gặp xui

Tình nồng ơi! Nỗi bùi ngùi chia tay

 

Trách ai lòng đổi dạ thay

Bạc tình… rót trọn đắng cay trao người.

 

Đ.Đ.O

 

__________

Tác giả Đỗ Đức Oanh

ĐT: 0913210359, Hà Nội

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Quản Bạ - Hà Giang  (Ngày 24/03/2011 08:43:59 AM)

HỠI TÌNH !...
Phận vôi thì đã trắng rồi
Mà sao tình lại như vôi...hỡi tình !
Cầm lòng...cay đắng hy sinh
Một đời vương vấn ta mình xa nhau...
Phạm Tự

  NGUYỄN THỊ CẨM LINH - vongtayamap1606@gmail.com - 0918299586 - 414/12/36 NƠ TRNG LONG ,F13 BÌNH THẠNH, TPHCM  (Ngày 24/03/2011 08:13:08 AM)

Xin có đôi dòng cảm tác khi đọc BẠC TÌNH

MAY MẮN?

Phải chăng may mắn biết nhau?
Được cùng chia sẻ mới đau xé lòng

Một thời tình cảm mặn nồng
Tình sâu nghĩa nặng mà cùng lệ rơi

Cuộc đời ai chẳng gặp xui
Cuối đời cũng phải bùi ngùi chia tay

Làm sao trách được đổi thay
Bởi tình ta đã đắng cay cùng người.

Nguyễn Thị Cẩm Linh

  Trần Trọng Tâm - lapphuongte@yahoo.com - 0973 676 756 - Thị trấn liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam định  (Ngày 23/03/2011 07:26:25 PM)

MẤT NHAU
Thế là mình đã mất nhau
Thế là tơ liễu qua cầu gió bay
Thế là trả hết những ngày
..........................................
Nhớ thương thương nhớ chất đầy con tim !

Trần Trọng Tâm

  Nguyễn Xuân Huy - suongbanmai2009@gmail.com - 0984472949 - Ngô Đồng - Giao Thủy- Nam Định  (Ngày 23/03/2011 07:25:54 PM)

TẠ TỪ

Vui buồn chia xẻ cùng nhau
Thế mà đến đoạn hồi sau đau lòng...

Mãi say nhịp đập tim nồng
Ai nào biết được ngày hồng... gió rơi?

Trời riêng tím khoảng chiều xui
Một mình thời khắc đêm vùi gối tay!

Nghĩ đời nhớ những mùa thay
Tạ từ, trao nhận xót cay... lặng người!...

Nguyễn Xuân Huy

  Nguyễn Văn Hùng - hunglangrua45@yahoo.com.vn - 0953331519 - Hoàng Mai , Hà Nội  (Ngày 23/03/2011 05:08:45 PM)

THAY TỪ ĐỔI Ý

Nếu như mình chẳng biết nhau
Làm sao biết được nỗi đau nát lòng

Tay trong tay nức tình nồng
Biết thời tiết xấu cánh hồng sẽ rơi

Phận người may ít nhiều xui
Nhẹ nhàng đi ! Dẫu bùi ngùi chia tay

Trách chi lòng dạ đổi thay
Bạc tình...Bởi tại Ta đây thua Người !

N.V.H

Các bài khác: